Cuộc sống của người đàn ông cao nhất hành tinh

Cuộc sống của người đàn ông cao nhất hành tinh
TP - Với chiều cao 2,36 m, người đàn ông cao nhất thế giới Bao Xishun luôn mong muốn có được cuộc sống bình thường, nhưng ngày càng trở nên khó khăn.
Cuộc sống của người đàn ông cao nhất hành tinh ảnh 1
Bao trong bệnh viện

Ông Bao, 55 tuổi, với huy hiệu Kỷ lục Guinness đeo trên áo, tâm sự: “Khi xuất hiện, tôi lập tức trở thành trung tâm chú ý. Tuy nhiên, ở thành phố quê hương, tôi vẫn sống cuộc sống bình thường”.

Bao là người vùng Nội Mông, tới thành phố cảng Dalian, tỉnh Liêu Ninh vào tháng 8 này để điều trị thấp khớp, căn bệnh đã quấy rầy anh suốt 36 năm qua.

Sự xuất hiện của ông Bao tại bệnh viện là một sự kiện khác thường. Người dân đổ xô đến vây lấy ông để được tận mắt chứng kiến người đàn ông cao nhất thế giới hình dạng thế nào.

Ông tỏ ra thân thiện với mọi người và sẵn sàng chụp ảnh chung. Tại bệnh viện, người ta đã chuẩn bị cho Bao 1 chiếc ghế đặc biệt, giường bệnh được nối dài thêm.

Bác sĩ Sun Zhijie cho biết: “Liều thuốc dùng để điều trị bệnh cho ông Bao cũng gấp đôi người bình thường”. Bệnh viện chủ yếu sử dụng các loại thuốc truyền thống của Trung Quốc để trị bệnh thấp khớp ở chân cho Bao.

Ông Bao sinh năm 1951 trong 1 gia đình chăn gia súc ở vùng Nội Mông. Gia đình ông được cho là có gốc gác với Thành Cát Tư Hãn. Tuy nhiên, Bao và 5 anh chị em trải qua tuổi thơ bình thường như những gia đình khác trong vùng.

Tới tuổi 15, chiều cao của Bao vẫn chưa có gì khác lạ. Tuy nhiên, tới năm 20 tuổi, Bao đã cao vọt lên 2,1 m. Bệnh thấp khớp bắt đầu xuất hiện từ khi Bao còn trẻ bởi anh thường ngủ ngoài bãi cỏ với đôi chân trần.

Người cha từng đưa Bao tới Shenyang chữa bệnh và tại đây anh được tuyển vào đội bóng rổ trong quân đội. Sau này Bao tâm sự, thời gian trong quân đội là quãng đời hạnh phúc nhất của anh.

Thật không may, các phương pháp điều trị cho đôi chân không mang lại kết quả và anh không thể trở thành ngôi sao bóng rổ như mơ ước.

Giải ngũ sau 3 năm trong quân đội, Bao trở về với những cánh đồng cỏ quê nhà vật lộn với cuộc sống, tìm vợ và ngày càng sống thu mình lại. Cái chết của người mẹ lúc Bao 40 tuổi càng khiến cuộc sống của ông khó khăn hơn vì bà là người may quần áo, giày dép và chăm sóc cho anh.

Năm 2004, cuộc sống của Bao thay đổi khi ông chủ nhà hàng tên là Xin Xing mời ông tới làm người chào mời. Việc Bao xuất hiện tại nhà hàng ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của báo chí.

Một tờ báo ở thành phố Chifeng giúp ông tới điều trị tại bệnh viện, nơi các bác sĩ khẳng định ông không mắc các chứng bệnh thường gặp ở người có chiều cao khác thường.

Cũng nhờ báo chí, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness như người cao nhất thế giới, phá vỡ kỷ lục của anh Charbib, người Tunisia.

Bao bắt đầu nổi tiếng khắp thế giới. Tháng 6/2006, ông được mời sang Nhật Bản trả lời phỏng vấn truyền hình và tháng 7, ông lại xuất hiện trong các chương trình của truyền hình Thượng Hải…

Tuy nhiên, điều Bao mong muốn nhất là được sống bình thường như mọi người cùng với người cha đã 94 tuổi. Buổi sáng Bao thường đi bộ, buổi chiều chơi bài với hàng xóm hoặc đọc sách. Hiện ông đã có bạn gái và có thể 2 người sẽ kết hôn.

D.H
Theo China Daily 11/8

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.