Lao động tử nạn ở Malaysia, doanh nghiệp thờ ơ

Lao động tử nạn ở Malaysia, doanh nghiệp thờ ơ
TP - Anh Lê Văn Thi, đi xuất khẩu lao động tại Malaysia, bị xe lu cán khi đang làm việc, sau đó qua đời do vết thương quá nặng. Thế nhưng, giấy chứng tử ghi anh Thi bị chết là do bệnh phổi, và không chỉ có vậy...
Lao động tử nạn ở Malaysia, doanh nghiệp thờ ơ ảnh 1

Trụ sở Cty XD - Việc làm TNXP đã đóng cửa từ lâu chờ phá sản

20 giờ ngày 6/6, chị Ngô Thị Khương và các con vẫn nói chuyện qua điện thoại với chồng và chỉ còn ít ngày nữa là anh Lê Văn Thi sẽ trở về sau 3 năm đi xuất khẩu lao động tại Malaysia.

Tối hôm sau gia đình nhận được tin: Anh Thi đã chết!

Anh Nguyễn Hữu Toàn - Người lao động ở cùng với anh Thi tại Malaysia - cho biết: Khoảng 18 giờ ngày 7/6 (giờ Việt Nam), anh Toàn và anh Thi đang làm việc tại công trình đường cao tốc thuộc Kuala Kangsa, cạnh nhà máy xi măng thì anh Thi bị xe lu cán trọng thương.

Lúc đó, anh Toàn đã bế anh Thi lên xe đi bệnh viện Kuala Kangsa. Sau đó, anh Thi lại được chuyển đến bệnh viện tuyến trên, nhưng do vết thương quá nặng, anh Thi đã mất vào hồi 21 giờ 3 phút cùng ngày.

Thế nhưng, khi gia đình nhận thi hài anh tại sân bay Nội Bài thì lại thấy giấy chứng tử ghi anh Thi bị chết là do bệnh phổi. Không chỉ có vấn đề trong chuyện xác định nguyên nhân cái chết anh Thi mà Cty Xây dựng và phục vụ việc làm TNXP- Chi nhánh tại TP HCM (đơn vị đưa anh Thi đi làm việc tại Malaysia) còn có thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

Theo đơn phản ánh của gia đình anh Thi gửi báo Tiền phong, trước khi đưa thi hài anh Thi về Việt Nam, Cty này mới điện báo cho gia đình ra sân bay nhận xác.

Tuy nhiên, trước khi phúng viếng tại sân bay, người mang theo giấy giới thiệu có tên Phạm Văn Hải- Phó phòng Hành chính của Cty này lại bắt gia đình phải ký nhận vào biên bản là đã nhận tiền hỗ trợ mai táng.

Số tiền mà người  tự xưng là Hải đưa cho gia đình là 1 triệu đồng nhưng trong biên bản viết sẵn ấy, phần ghi số tiền lại chỉ là con số 100 được bỏ lửng.

Nhận thấy bất thường, gia đình anh Thi đã thắc mắc và không ký, không nhận tiền. Lúc này, anh ta lại nói rằng, mình không phải là người của Cty mà chỉ đến “để làm phúc” và nếu gia đình không ký nhận thì thôi...

Sau đó anh ta vo tờ biên bản rồi ném vào mặt một người trong gia đình anh Thi và xô xát đã xảy ra… Nhiều người, kể cả bảo vệ ở sân bay Nội Bài bất bình và phản ứng trước thái độ của người tự xưng đại diện Cty XD và phục vụ việc làm TNXP Đà Nẵng. 

Cho đến giờ, Cty XD và phục vụ việc làm TNXP Đà Nẵng- Chi nhánh TP HCM vẫn không hề đến thăm hỏi gia đình anh Thi, không đả động việc thanh toán tiền lương và bảo hiểm đối với người lao động; không trả lời về sự khác nhau giữa giấy chứng tử  xác định anh Thi bị bệnh phổi chết trong khi anh Toàn lại khẳng định anh Thi bị tai nạn.

Sau nhiều lần điện thoại và viết đơn đề nghị đến nay, Cty đã có văn bản trả lời: “Chúng tôi sẽ trả lời gia đình sau khi có công văn trả lời từ chủ sử dụng lao động  Lê Văn Thi- Cty PUNCAK UTARA SDN.BHD”.

Cty XD và phục vụ việc làm TNXP Đà Nẵng cần có trách nhiệm hơn trong việc giải quyết các chế độ quyền lợi đối với người lao động.  

Đang đòi chủ sử dụng lao động bồi thường

Chiều 16/8, trao đổi với PV, bà Phạm Thị Hồng - GĐ Chi nhánh Cty XD và phục vụ việc làm TNXP Đà Nẵng tại TPHCM- cho biết: Sau khi xem xét biên bản vụ việc tôi nhận thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do dập phổi chứ không phải bệnh phổi.

Vì thế, tôi đã hướng dẫn gia đình nạn nhân và Chi nhánh cũng đã làm công văn gửi Đại sứ quán VN, Ban quản lý lao động VN tại Malaysia yêu cầu giúp đỡ, xem xét lại vụ việc và yêu cầu phía chủ thuê lao động phải bồi hoàn thiệt hại theo đúng qui định.

Tôi đảm bảo sẽ đi đến cùng vụ việc. Trước mắt, chúng tôi đã cử đại diện ở Malaysia thuê luật sư ở đấy và đã làm việc với đại diện bên thuê lao động.

Còn trường hợp tờ biên nhận ghi lơ lửng con số 100 mà anh Phạm Văn Hải đưa cho gia đình nạn nhân, theo tôi, con số này phải là dăm triệu đồng chứ không phải 1 triệu. Có thể vì gấp rút, anh Hải đã ghi nhầm con số.

l Ông Nguyễn Thanh Quang – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khẳng định: Cty này không thuộc quyền quản lý của Thành Đoàn. Tìm hiểu thêm, PV Tiền phong được biết đây là đơn vị thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng.

Liên hệ với Sở Xây dựng, ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của Sở cho biết : Cty XD và Phục vụ việc làm TNXP Đà Nẵng (trụ sở chính tại 63 – Lê Lợi, TP Đà Nẵng) vừa có quyết định phá sản. Điều đó có nghĩa các Chi nhánh của Cty này tại các địa phương cũng không tồn tại.  

MỚI - NÓNG