Tôi đã nói với mẹ rằng: Chúng ta nên đi du lịch trên biển dù tôi còn chưa biết sẽ đi đâu. Tôi cũng đã nói với mẹ là tôi muốn đi tàu hoả tới thủ đô Berlin - chỉ đơn giản vậy thôi. Ngoài ra tôi còn muốn được chiêm ngưỡng London hay New York.
Điều gì sẽ đặc biệt quan trọng đối với cô?
Tôi có ý định thực hiện 2 dự án: Một là cho những phụ nữ bất hạnh ở Mexico, họ là những người không có việc làm, bị ngược đãi và cưỡng hiếp. Hai là tôi muốn giúp đỡ những người nghèo đói ở Châu Phi vì từ kinh nghiệm của bản thân, tôi đã biết được cái đói hành hạ con người như thế nào.
Cuộc trò chuyện của chúng ta tạm dừng tại đây, xin chúc mọi điều tốt lành đến với cô. Mong cô sẽ thực hiện được những ý nguyện tốt đẹp của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí "News" - Áo, Natascha nói: "Có lúc tôi đã nghĩ đến việc chặt đầu anh ta nếu trong tay tôi có một chiếc rìu". Còn trên báo "Krone" thì viết: "Có lần tôi đã định nhảy ra khỏi xe ô tô tại một bùng binh ở Viên nhưng anh ta đã ôm chặt lấy tôi ".