Tết Việt đầu tiên của "Thị mầu" Eleanor

Tết Việt đầu tiên của "Thị mầu" Eleanor
TPO - "Thị mầu" Eleanor trở lại Việt Nam chinh phục bộ môn nghệ thuật cải lương đúng vào dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Đây sẽ là Tết Việt  đầu tiên mà cô sẽ được hưởng trọn vẹn một không khí Tết cổ truyền dân tộc.
Tết Việt đầu tiên của "Thị mầu" Eleanor ảnh 1
Eleanor Clapham tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: Lan Anh

Tết này, Eleanor sẽ chơi Tết thế nào?

Em sẽ đến ăn Tết tại  nhà một số người bạn thân. Ngày mùng 1 Tết, em sẽ đi Sơn Tây ăn Tết ở nhà một người bạn. .

Có phải... đó là nhà người yêu?

(Cười). Em đang cố tìm chị ạ.

Trước kia ở Úc, Eleanor đã bao giờ ăn Tết Việt của cộng đồng người Việt chưa?

Hồi ở Úc, em tình cờ đến chơi nhà một người bạn Việt Nam và được người bạn tặng tiền. Em ngạc nhiên về việc cho  tiền này. Người bạn đó giải thích là vào dịp Tết cổ truyền, theo phong tục của Việt Nam, người lớn tuổi hơn cho tiền người ít tuổi hơn gọi là "mừng tuổi". Lúc đó, em mới biết đó  là dịp Tết của người Việt. Em thấy rất thích thú.

Tết này, Eleanor có định mừng tuổi ai không?

(Cười). Có chứ.

Dự định sau Tết  của bạn là gì?

Hiện giờ em đang học cải lương tại Nhà hát cải lương Trung Ương.  Ra Tết, em sẽ vào Nam học tiếp nghệ thuật cải lương của nghệ sỹ Bạch Tuyết. Trích đoạn cải lương đầu tiên mà em học là Tượng đá trông chồng. Em sẽ quyết chinh phục được bộ môn cải lương này như đã làm đối với tuồng và chèo.

Chúc em thành công.

Lan Anh (thực hiện)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.