Mỹ Tâm - Cô bé vô tư đã lớn

Mỹ Tâm - Cô bé vô tư đã lớn
TP - Mỹ Tâm “hút hồn” giới trẻ trong vài ba năm gần đây với hình ảnh của một cô gái tuổi đôi mươi sung sức, đầy nhiệt huyết. Cô đã thực hiện gần chục live-show trong chưa đầy 10 năm hoạt động âm nhạc của mình.
Mỹ Tâm - Cô bé vô tư đã lớn ảnh 1

Nổi bật nhất là những tour xuyên Việt cho sinh viên các trường đại học với những chương trình để lại “dấu ấn khó phai”.

Từ một cô bé 16 tuổi, da sạm màu nắng biển miền Trung, tóc sư tử hất ngược, đôi mắt đen thơ ngây những ngày đầu chập chững ở Nhạc viện TP Hồ Chí Minh vào lớp không nhìn ai vì nghĩ mình không bằng ai; giờ thì đã là một nàng thiên nga lộng lẫy và những ngày gần đây, rất nhiều lời đồn đại cho rằng “Mỹ Tâm ở Hàn Quốc để sửa sắc đẹp”. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài về sự nghiệp ca hát của cô ca sĩ “Tóc nâu môi trầm”.

PV: Sự thay đổi của Mỹ Tâm sau một năm thâm nhập thị trường Hàn Quốc?

Mỹ Tâm (MT): No, không đến một năm, chỉ hai tháng thôi, hai tháng sang Hàn Quốc làm đĩa xong là về. Thật ra thì sau đĩa Vút bay, Tâm cũng có những sự thay đổi nhất định và sự thay đổi này cũng được mọi người ủng hộ.

Chẳng hạn như nhảy múa cũng… đẹp hơn, hát cũng “nghề” hơn và mọi người đều khen là đẹp ra (cười). Chị nhắc đến sự thay đổi mới ngẫm lại thấy mình vào nghề đã được 8 năm, nhìn lại cũng thấy có nhiều biến đổi.

PV: Có thể chia sự biến đổi này theo những giai đoạn thế nào?

MT: Giai đoạn đầu chập chững hát những bài  nhạc ngoại như I love you của Celine Dion. Thời điểm Tâm hát nhạc Việt mọi người biết nhiều là Cây đàn sinh viên. Sau đến giai đoạn Tóc nâu môi trầm, Hát với dòng sông là nổi tiếng hẳn.

Hiện nay hát những bài do Mỹ Tâm sáng tác cũng là một giai đoạn. Một trong những thời điểm trắc trở nhất là vừa học văn hóa vừa học nhạc, rồi đi hát kiếm tiền… có khi thấy mệt quá chịu không nổi, định bỏ luôn.

PV: Đĩa Vút bay thế nào?

MT: Trong tuần đầu đã bán hết 15.000 đĩa.

PV: Có in tiếp không?

MT: Tâm đã in lần đầu tiên 30.000 đĩa, vì thế sau Tết sẽ tái bản.

PV: Nghe nói năm vừa qua, có cả hai công ty ở  Hàn Quốc (HQ) và Singapore đều đặt vấn đề làm đĩa và ký hợp đồng lâu dài để “khai thác” Mỹ Tâm?

MT: Không phải Sing mà là Thái, nhưng Tâm chọn HQ vì HQ tốt hơn. Đi hai tháng tưởng dài nhưng vèo một cái là đã hết. Không có thời gian đi chơi đâu cả, chỉ làm việc thôi.

Học múa, và thu âm suốt cả ngày. Tối nào mà không phải thu, rảnh được chút thì đi quán ngồi ăn thử tất cả các món HQ.

Mỹ Tâm - Cô bé vô tư đã lớn ảnh 2

PV: Tâm có nghe thử nhạc ở HQ và thấy thích không, có muốn hợp tác với họ dài lâu?

MT: Thích lắm, âm thanh và bài vở của họ rất hiện đại, rất tình cảm. Tâm làm đĩa để phát hành ở Việt Nam chứ chưa ở HQ. Còn việc hoạt động ở HQ thì chưa nghĩ tới vì nếu vậy phải ở lại bên đó và có chiến lược dài lâu.

Không đơn giản là chọn bài hát rồi sang đó thu. Họ có cả một công nghệ vì thế tất cả đều theo công thức. Nhưng đó là những công thức không hề đơn giản mà bao gồm rất nhiều thứ phức tạp đến từng chi tiết.

Ví dụ khi Tâm sang, ở HQ họ cũng đã sắp xếp tất cả, mình sang chỉ tập vũ đạo, thu âm và ăn ngủ theo đúng giờ giấc mà họ đã lên lịch. Ngủ dậy đúng 12h họ tới đón, tập đến 6h chiều, sau đó thì thu đến 3,4 giờ sáng.

Mấy ngày đầu về trễ quá, ngủ dậy muộn hoài, sau thấy kỳ nên cũng cố gắng và khoảng 1 tuần sau mới thích nghi đúng lịch của họ được.Tuy nhiên sự cố gắng của mình đã được họ công nhận, ít có ca sĩ nào trong thời gian ngắn có thể hoàn thiện được những việc như Tâm đã làm.

Đĩa này có 3 bài tiếng Hàn, Tâm hát cũng được vì ballad là sở trường của Tâm.

PV: Mỗi lần hát, Tâm để cảm xúc của mình “chạy” thế nào ?

MT: Trôi thoải mái, hoặc tràn lan cũng được và có khi có thể khóc được. Tâm không làm chủ cảm xúc mình bao giờ.

PV: Tự nhiên “nảy nòi” viết nhạc từ bao giờ?

MT: Tâm viết nhạc từ năm 16 tuổi. Ngồi đàn và hát. Hồi năm lớp 7 đã được học organ. Hồi đó không học hát, chỉ tham gia câu lạc bộ thiếu nhi và chủ yếu là… múa vì học múa từ hồi học cấp 1, lên cấp hai  học chơi đàn guitar và đàn organ.

Ba khuyến khích cho đi sinh hoạt văn nghệ vì con gái út thích thì ba chiều thôi. Ba còn cho con trai út kế Tâm đi học võ và học đến lúc có thể đi dạy võ thì nghỉ. Ý ba lúc đó là con trai học võ, con gái thì học nhạc.

PV: Bài hát đầu tiên Tâm viết là bài Mãi yêu?

MT: Vâng, lúc đó có một mối tình học sinh nhè nhẹ thôi. Viết bài xong thì cất đi chứ làm gì có cơ hội nào để đem ra hát. Sau này lấy ra hát thì không chỉnh sửa tí nào.

PV: Bài thứ hai?

MT: Tình mơ, viết xong, anh Quốc Bảo khuyến khích Tâm nhiều hơn. Nhưng anh Lê Quang và anh Nguyễn Hà lại là người trực tiếp giúp Tâm hát và thu những bài hát của mình.

PV: Có vẻ như Tâm là người rất vô tư, ngay cả khi viết nhạc cũng ngẫu nhiên mà thành…người sáng tác?

MT: Đúng rồi, Tâm vốn là người hơi vô tư. Nhưng sáng tác, viết nhạc cho vui chứ Tâm chỉ tập trung vào việc hát thôi. Sau này, từ khi Tâm không còn viết nhật ký nữa, nên chuyển mọi tâm tư tình cảm sang viết  những bài hát cũng là tâm sự của mình. Có những bài hát Tâm viết từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng mới xong. Nhạc thì viết nhanh còn lời thì viết lâu hơn nhiều.

PV: Tâm nghĩ thế nào về ca từ ?

MT: Với ca từ Tâm nghĩ cũng đơn giản thôi. Ở nước ngoài, viết càng đơn giản càng dễ nhớ, dễ hát. Nhưng tiếng Việt mình viết như họ rất khó, tiếng Việt cần bay bổng hơn chứ nếu nói “thô” như nước ngoài thì mình không thể hát được.

Như bài All by myself… lời lẽ thật dễ thương nhưng chuyển sang tiếng Việt là “Tôi nói là tôi yêu anh đó nha!” thì không hát được, đúng không? Hay mới đây khi hát nhạc tình của HQ, Tâm cũng thấy cũng dễ hát, dễ viết. Còn mỗi khi Tâm viết lời cho một bài nhạc, Tâm mệt muốn bệnh luôn vì sửa đi sửa lại hoài.

PV: Nói về chuyện gia đình một chút, Tâm thấy mình ảnh hưởng cá tính của cha hay mẹ?

MT: Thật ra ba là người khó tính, còn Tâm lúc khó, lúc không. Có lẽ giống cả hai. Nhưng nếu nói về nhan sắc thì có lẽ giống mẹ (cười). Một lần đi chùa, mẹ bị rơi dép, ba tình cờ nhặt được, đem trả, thấy mẹ là yêu luôn rồi xin cưới vì lúc đó ba cũng là con nhà giàu. Mà ba nhỏ hơn mẹ 3 tuổi, vậy mà hai người yêu nhau đến giờ.

Mỗi tối hai ông bà vẫn sóng đôi cùng nhau đi dạo nói chuyện về con cái, gia đình. Tâm thích khi nào mình lấy chồng, gia đình mình cũng vậy. Mình có thể sóng đôi với người ta đến già, đến chết.

Mỹ Tâm - Cô bé vô tư đã lớn ảnh 3

PV: Nhưng Tâm cũng vốn là người sống rất bản năng, vì vậy đã có lần nhạc sĩ Quốc Bảo gọi Tâm là “cô bé vô tư”?

MT: Có lẽ ngày trước là như thế. Bây giờ cũng vẫn còn vô tư nhưng biết mình làm gì để không tự gây cho mình áp lực. Đối với dư luận xã hội thì biết những gì mình cần biết và không cần biết những gì không cần. Tuy vẫn là một cô gái vô tư nhưng Tâm đã lớn hơn, chững chạc hơn.

PV: Chẳng hạn như Tâm đã từng rất vô tư khi mơ ước sẽ lập một trường đào tạo những tài năng trẻ trong nghệ thuật?

MT: Thật ra, nếu tính tuổi Tâm còn quá trẻ để mơ ước làm những điều lớn lao. Nhưng tuổi còn nhỏ thì chọn những điều nhỏ rồi gom góp tích lũy mà làm. Chẳng hạn Tâm cũng tổ chức những chương trình để quyên tiền giúp đỡ người nghèo. Còn chuyện trường là chuyện ngày xưa còn bé Tâm đã từng muốn mình trở thành cô giáo dạy học. Vì vậy có mơ ước đó cũng là chuyện thường.

PV: Vậy nếu thực sự được là một người truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn ca sĩ trẻ hiện nay, Tâm sẽ chia sẻ với họ điều gì?

MT: Tâm nghĩ họ trẻ tuổi, hát hay, vì thế Tâm nghĩ không gì bằng luôn thể hiện sự trẻ trung của mình. Đó mới là thế mạnh thực sự của người trẻ.

PV: Thế còn bản thân Tâm hiện nay thì sao? Thực sự thì Mỹ Tâm muốn xây dựng hình ảnh thế nào đối với những người thích giọng hát và nhan sắc của Mỹ Tâm, nhất là sau khi đi HQ về, nhiều lời đồn đại là Tâm đi “sửa chữa” nên mới đẹp thế?

MT: Đâu có sửa sắc đẹp gì đâu, trừ mái tóc đen ngày xưa giờ trở lại. Nhưng suy nghĩ thì có thay đổi. Tâm muốn mình là một người trẻ và đầy nhiệt huyết để truyền lửa cho những bạn trẻ khác. Thật ra Tâm không phải là người giỏi, chỉ là một người bình thường  có giọng ca hay, chứ nhiều người giỏi hơn Tâm rất nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ các bạn cứ học và làm việc cật lực, sẽ có rất nhiều thành quả gặt hái được sau đó chứ đừng vội nghĩ đến lợi lộc trước.

Con đường lập nghiệp của Tâm là một ví dụ. Từ khi vào thành phố, thi vào nhạc viện, biết mình là dân tỉnh lẻ, nên nghĩ mình đã ở xa vào mà còn học dở thì người ta cười vào mặt mình.

Vì vậy, Tâm học ngày học đêm, cả bên văn hóa lẫn bên âm nhạc Tâm đều đứng đầu lớp, bạn bè trong lớp gọi Tâm là Hoa hậu– Hoa hậu nghĩa là giỏi nhất chứ không phải là đẹp nhất. Lúc đó chỉ lo học thôi, không đi chơi, không đi ra ngoài đường để làm gì. Học đến mức độ thầy cô đưa bài là “giải quyết” luôn tại chỗ.

Năm sau, Tâm bắt đầu đi thi hát, và những cuộc thi đoạt giải đã kéo Tâm ra khỏi việc học. Tâm bắt đầu thích đi hát. Buổi trưa đi tập, buổi tối đi hát đến 12 giờ, 1 giờ sáng, rồi 2 giờ sáng học bài đến 7 giờ sáng là đi học luôn, lên lớp mệt mỏi quá cũng không tiếp thu bài được.

Một thời gian bạn bè hỏi Tâm “Mày bỏ học à, năm sau thi tốt nghiệp rồi, không đậu thì xấu hổ lắm!”. Lúc đó mới bừng tỉnh. Thế là bỏ hát, lại quay vào việc học, học ngày học đêm, một thầy một trò luyện suốt. Cuối cùng cũng đậu… thủ khoa.

Học thì quá nhiều, làm thì quá sức… đó là một kinh nghiệm xấu vì như thế sẽ không cân bằng được. Vì vậy bây giờ Tâm rất thông cảm cho những bạn trẻ có quá nhiều ước mơ, hoài bão và cả lý tưởng quá sức mình. Cần phải biết hoàn cảnh của mình để tự điều chỉnh.

PV: Học và làm đều quá sức, vậy có khi nào yêu quá sức?

MT: À, nếu có tình yêu thì cũng sẽ yêu hết mình chứ. Thật ra nếu cứ công việc sáng đi chiều về, tối hát đêm ngủ tới trưa… nhàm chán lắm. Nếu có người yêu sẽ thú vị hơn nhiều. Ngày xưa Tâm cũng đã từng yêu và thấy thích lắm..

Bây giờ nếu có tình yêu, Tâm sẽ làm được nhiều điều hay hơn nữa. Tâm cũng là một người phụ nữ ở dạng yêu  quyết liệt. Đi đâu cũng về La Mã mà, có làm gì đi nữa thì người phụ nữ nào cũng muốn kết thúc bằng gia đình và con cái êm ấm và Tâm cũng không là ngoại lệ.

PV: Nhưng nếu như Tâm yêu phải một người thích Tâm vì Tâm giàu có và danh tiếng?

MT: Trừ phi mình không yêu người ta, chứ nếu đã yêu thì mình không quan tâm họ đến với mình vì cái gì. Nhưng nếu  mình yêu thật lòng, cũng dễ nhận ra họ có lợi dụng mình hay không chứ nhỉ.

PV: Chuyện của Tâm với Đàm Vĩnh Hưng ầm ĩ trên net là đùa nhau?

MT: À, không biết anh Hưng đùa giỡn hay không nhưng Tâm với Hưng là bạn rất thân.

PV: Nhưng thấy Hồng Ngọc cũng thân với Hưng, vậy ai thân hơn?

MT: Cả hai cùng thân với Hưng, nhưng Ngọc gần với anh Hưng nhiều hơn. Cả ba người cùng vào Trung tâm ca nhạc nhẹ năm 2000 và thân nhau, lúc đó Ngọc hát được mọi người thích nhiều hơn. Sau này, từ từ Tâm không đi sinh hoạt chung với đoàn nhiều mà đi hát ngoài nhiều. Theo thời gian mỗi người nổi lên theo một kiểu. Nhưng ba anh em vẫn giữ tình cảm như xưa, không chút suy suyển.

PV: Đang sống trong sự đầy đủ và danh tiếng như cồn, liệu có điều gì khiến Tâm cảm thấy sợ hãi không?

MT: Sợ hãi gì nhỉ vì mình đang “vút bay” mà (cười). Nhưng cũng có khi sợ hãi đấy, trong một khoảng lặng nào đó, mình sợ cô đơn, sợ không thấy rõ bản thân, không trả lời chính xác được mình muốn gì.

Còn những cái khác như vật chất thì mình không sợ mất, vì mình cũng đâu có phải là người tham quá, hay cầu mong nhiều điều cho mình quá. Đó cũng chỉ là những cái thoáng qua, vì Tâm thấy mọi thứ trôi qua quá nhanh, nhất là tuổi trẻ, mình cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, phải tập trung và công việc.

PV: Thế còn những điều quý giá nhất trong đời sống mà Tâm mong muốn luôn có được là gì?

MT: Đó là có ba mẹ bên cạnh và có sức khoẻ để làm việc. Chị không biết, vừa rồi Tâm đã bị bệnh rất nặng. Đi cấp cứu thì người ta chẩn đoán là suy nhược cơ thể trầm trọng, rồi sau Tâm sốt li bì, phát hiện ra thêm bị sốt xuất huyết, phải nằm bệnh viện 10 ngày không làm gì được cả, cảm thấy mọi thứ tự nhiên dừng lại.

Từ nhỏ tới lớn Tâm chưa ốm đau, nằm viện bao giờ. Đây là lần đầu và cũng là lần làm cho Tâm sợ nhất. Vì thế không thấy gì quý hơn người thân và sức khỏe của mình.

PV: Cảm ơn Mỹ Tâm. Hy vọng năm 2007, Mỹ Tâm sẽ thực sự “vút bay” với những ước mơ tốt đẹp của mình..

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.