Alex Ferguson: Ngày phế truất Chelsea đã đến gần

Alex Ferguson: Ngày phế truất Chelsea đã đến gần
TP - Alex Ferguson nhảy cẫng như một đứa trẻ khi chứng kiến bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Cristiano Ronaldo trong trận đấu nảy lửa với chủ nhà Fulham.
Alex Ferguson: Ngày phế truất Chelsea đã đến gần ảnh 1
HLV Ferguson hoan hỉ với việc MU bỏ xa Chelsea trên bảng xếp hạng

Với cú lội ngược dòng ngoạn mục này, MU như đã đưa ra lời báo hiệu ngày họ phế truất ngôi vô địch Anh của Chelsea đã đến gần.

Với bàn thắng thứ 16 của riêng mình ở mùa giải này, Ronaldo cùng đồng đội MU đã thể hiện một bản lĩnh mạnh mẽ khiến mọi đối thủ ở Premier League phải kiềng nể.

Và báo chí xứ sương mù đều bình luận rằng trận thắng quan trọng của MU ở sân Craven Cottage đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đua song mã MU - Chelsa ở giải ngoại hạng Anh năm nay.

MU đã ghi bàn quyết định ở thời điểm mà gần như tất cả ai cũng nghĩ đến một tỷ số hoà ở Craven Cottage. Các học trò của Ferguson giờ đã ung dung bỏ túi 69 điểm sau 28 trận và mở rộng khoảng cách với Chelsea (27 trận) lên thành 9 điểm.

Khi Ronaldo ghi bàn thắng thứ hai lúc cuối trận, toàn bộ ban huấn luyện MU cùng các cầu thủ dự bị đổ xô ra sân ăn mừng như thể MU chuẩn bị đăng quang vương miện Anh sau trận đấu này.

Ronaldo được bầu là cầu thủ hay nhất trận xứng đáng với những lời khen tặng của đồng đội và ông Ferguson. “Cậu ta là một báu vật tuyệt diệu của MU”, ông bầu người Scotland tán dương Ronaldo trong cuộc họp báo sau trận:

“Tôi không biết có bao nhiêu lần cầu thủ Fulham phải phạm lỗi với Ronaldo nhưng cậu ta vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo và bùng nổ ở phút chót. Đó là cú sô lô ngoạn mục và một bàn thắng đầy ý nghĩa”.

Ngay sau trận đấu với Fulham, HLV Ferguson đã lập tức mường tượng tới cuộc đối đầu cuối tuần này tại Anfield với Liverpool, trận đấu mà HLV Chelsea Mourinho đang cầu nguyện MU sẽ trắng tay trước đội chủ nhà để Chelsea có cơ hội thu hẹp khoảng cách.

“Dù còn đầy khó khăn trước mắt nhưng chúng tôi cũng đã chiếm thế thượng phong trước Chelsea”, Ferguson nhấn mạnh, “Liverpool sẽ là thách thức lớn cho chúng tôi. Tôi không đảm bảo trước MU sẽ đoạt trọn 3 điểm ở Anfield nhưng xin đảm bảo MU sẽ quyết chiến với ý chí không kém như vừa hạ Fulham”.

Cơ hội bắt kịp hai đội đầu bảng Premier League là quá xa vời với Liverpool (kém MU và Chelsea lần lượt 16 điểm và 7 điểm) nên nhiều khả năng HLV Benitez sẽ không dốc toàn lực cho trận đấu với MU mà còn để dành sức cho Champions League.

Và nếu MU gặp một kết quả thuận lợi ở Anfield, họ có thể nới rộng khoảng cách lên 12 điểm trước khi Chelsea gặp Portsmouth trong trận đấu muộn cùng ngày vào cuối tuần này.  

MỚI - NÓNG