Mẹ con bé Vy cần giúp đỡ

Mẹ con bé Vy cần giúp đỡ
TP - Một mình vượt cạn năm 24 tuổi, thôn nữ Nguyễn Thị Hòa ở thôn 5 xã Hòa Tân (huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk) tự chọn tên đẹp Tường Vy đặt cho đứa con gái bất hạnh của mình.

Bé Vy chào đời được 2 tháng thì triệu chứng não úng thủy ngày càng hiện rõ, kẻ làm cha vốn đã Sở khanh thấy vậy bèn cao chạy xa bay.

Hòa bồng con ra bệnh viện huyện, bác sĩ bảo: “Bệnh này phải chờ khi nào có đoàn chuyên gia về mới mổ được”.

Khi nào chuyên gia về thì không ai biết. Hòa phải cậy mẹ già trông cháu để đi làm, mỗi công cày thuê cuốc mướn được 25.000 đồng chỉ đủ bà cháu ăn uống đạm bạc qua ngày.

Vy càng thêm tuổi thì đầu càng lớn quá khổ so với cơ thể èo uột, toàn thân bại liệt, cử động duy nhất là nuốt những miếng cơm nhỏ bà mớm, thỉnh thoảng mới được bồi dưỡng bằng bình sữa đậu nành năm trăm đồng mẹ mua vội vàng ngoài chợ. Để cắt những cơn đau khóc ngằn ngặt của con, Hòa nghe lời mấy người bán thuốc Tây mua xirô an thần đêm nào cũng cho bé Vy uống.

Thấy tình cảnh mẹ con bé Vy ngày càng quẫn bách, chị hàng xóm thương tình chở cả 2 mẹ con bằng xe máy chạy chậm qua quãng đường nắng bụi 60 km tìm báo Tiền phong cầu cứu.

Nhìn bé Vy 5 tuổi suy dinh dưỡng trầm trọng vì căn bệnh hiểm nghèo và cách chăm sóc vụng về của người mẹ nghèo khổ, ai cũng xót xa. Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk, BS Bùi Trường Phong cho biết sẵn sàng tiếp nhận cháu bé để xem xét điều trị nếu có thể hoặc cho cháu chuyển viện lên tuyến trên.

Tuy bé Vy thuộc diện được chữa miễn phí, nhưng mẹ con cháu còn cần rất nhiều sự giúp đỡ khác về cả vật chất lẫn tinh thần, mong quý độc giả gần xa quan tâm hỗ trợ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về địa chỉ của Nguyễn Thị Hòa, hoặc qua Ban đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên, 26 Trần Nhật Duật, Buôn Ma Thuột, ĐT: 050.950029, nhờ chuyển. 

MỚI - NÓNG