Em tôi yêu mù quáng

Em tôi yêu mù quáng
TP - Linh là cô gái thông minh, xinh đẹp. Nhà khá giả, lại là con gái duy nhất nên Linh rất được chiều chuộng. Nhà gần nhau, hợp tính nên chúng tôi trở thành chị em kết nghĩa.

Ở cái tuổi 18, Linh vui buồn rất thất thường. Thi thoảng nó than thở: “Mẹ con em không hiểu nhau.Mẹ càng ngày càng xa lạ”.

Một ngày, khi tôi đang chép lại mấy bài thơ yêu thích vào nhật ký thì Linh đến. Nước mắt lưng tròng, kể chuyện vừa xảy ra.

Gần đây Linh quen Hùng (hơn Linh 2 tuổi) - bạn chat nói chuyện rất duyên. Một buổi tối thứ Bảy, nó vờ đi ngủ sớm. Sau khi vào phòng kiểm tra thấy con ngủ say, mẹ Linh trở về phòng riêng. Thấy vậy, Linh trốn ra đường tìm đến địa điểm Hùng đang đợi.

“Anh ấy đẹp trai, công tử... ngoài sự tưởng tượng của em. Đặc biệt là rất chiều em”. Đêm ấy, Hùng đưa Linh về nhà lúc 3 giờ sáng và mọi chuyện diễn ra an toàn.

Nếu là chị kết nghĩa của Linh hoặc là Linh, bạn sẽ xử lý tình huống này thế nào? Hãy gửi cách xử lý tình huống của mình đến Diễn đàn tuổi teen. Chúng tôi sẽ trích cách giải quyết tình huống của bạn và sẽ trao giải cho cách giải quyết hay nhất.  

Kể từ hôm đó, Linh đi chơi với Hùng nhiều lần. Lần gần đây nhất, Hùng đưa Linh vào quán cà phê vắng sau khi cầm tay, hôn Linh, Hùng đã đòi quan hệ. Linh đã vùng chạy rồi bắt xe ôm về nhà.

Thế nhưng, hôm sau Hùng gọi điện xin Linh tha thứ và nói lời yêu Linh. Nghe lời tỏ tình ấy, Linh như bị đánh gục sau ba tháng quen nhau qua chat.

Linh tìm đến tôi vừa để chia sẻ vừa để giải toả nỗi nhớ Hùng. Linh nói: Em rất sợ nhưng lại rất yêu anh ấy. Nghe xong chuyện, tôi chưa kịp nói gì thì điện thoại Linh đổ chuông. Hùng gọi và hẹn đi chơi. Chào tôi một câu Linh lại chạy vụt đi đến với Hùng.

Trong chuyện của Linh, tôi thấy có gì đó không ổn. Đầu tôi cứ hiện lên mấy chữ: “Quen qua chat”, “Hùng đẹp trai lắm, chiều em lắm”, “Em vừa sợ vừa yêu...”. Liệu Linh có rơi vào bẫy tình không? Tôi lúng túng quá không phải biết khuyên Linh thế nào. 

MỚI - NÓNG