Joe: Ngọc Oanh có thích tôi đâu!

Joe: Ngọc Oanh có thích tôi đâu!
"Ngọc Oanh có thích Joe đâu! Joe và Ngọc Oanh mà yêu thì... giết nhau luôn vì hay cãi nhau. Oanh có người yêu rồi. Người ta nói, phải đánh vào đồn địch mới hay. Nhưng Joe lười lắm, đồn có địch thì khó vô cùng, nên thôi", anh chàng Joe lém lỉnh cho hay.

Joe là tên thân mật của Joseph Ruelle, người Canada, 27 tuổi, sinh viên khoa Tiếng Việt, trường Đại học Khoa học Xã Hội & Nhân Văn Hà Nội. Không chỉ viết và nói sõi tiếng Việt, anh còn nổi tiếng vì viết blog bằng tiếng Việt "hay kinh điển".

Đảm nhận vai chính trong bộ phim dài 20 tập Chàng trai đa cảm (Hãng phim tư nhân Đông A), Joe được NSƯT Trần Lực khen nức nở vì diễn xuất rất nhập vai. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Joe ngay tại một bối cảnh của bộ phim này.

- Nghe nói cảnh vừa quay, Joe đã đề nghị sửa lời thoại cho phù hợp với nhân vật?

- Câu thoại trong kịch bản là "Ta đi ngoại thành hít thở không khí trong lành đi!". Nhưng Joe nghĩ, phải ở Việt Nam rất lâu, người nước ngoài mới nói văn hoa như thế. Nhân vật Jack mới ở Việt Nam ba năm thì nói đơn giản hơn: "Ta đi chơi xa Hà Nội nhé!".

Giám đốc Jack yêu cô nhân viên đã có chồng, con. Joe đọc kịch bản, thấy nhân vật phù hợp với mình. Nhưng Jack không hoàn toàn là người xấu. Vừa rồi là cảnh Jack rủ rê cô ta đi chơi.

- Jack có gì giống và khác với Joe? So với công việc MC, làm diễn viên có khác?

- Jack sạch sẽ, còn Joe bẩn lắm (cười). Giống nhau ở chỗ: Cùng là người nước ngoài sang Việt Nam được ba năm.

Làm diễn viên phải hết sức tập trung. Nhưng quay phim đơn giản hơn làm truyền hình trực tiếp. Cảnh phim hỏng, quay lại bao nhiêu lần cũng được vì quay kỹ thuật số.

Lần trước đóng phim nhựa Hoài vũ trắng, giá phim đắt nên phải tích kiệm. Vai Joe chỉ xuất hiện vài giây. Còn Jack là nhân vật thật sự. Được đóng phim, Joe vui lắm dù biết rằng khi đóng phim không làm được việc gì khác. Suốt ngày quay, bận như có con mọn.

- Anh có gặp khó khăn khi đóng những cảnh tình cảm?

- Joe chưa vợ nên ít kinh nghiệm. Tình yêu của Jack khá phức tạp, còn Joe đơn giản hơn. Hiện tại, Joe chưa có bạn gái.

- Nghe nói Joe chơi thân với Ngọc Oanh và thích cô ấy?

- Ngọc Oanh có thích Joe đâu! Joe và Ngọc Oanh mà yêu thì... giết nhau luôn vì hay cãi nhau. Oanh có người yêu rồi. Người ta nói, phải đánh vào đồn địch mới hay. Nhưng Joe lười lắm, đồn có địch thì khó vô cùng, nên thôi.

- Những cảnh yêu đương ly kỳ trên phim chắc tạo cho anh nhiều kinh nghiệm?

- Kinh nghiệm ngoài đời giúp cho việc đóng phim, chứ yêu trên phim thì... chẳng có gì đâu. Cảnh nào mà thực tế chưa có, Joe phải nghĩ đến việc tương tự. Ngoài đời, nếu gặp phải tình yêu phức tạp, Joe sẽ thôi luôn.

- Tính cách gì ở Ngọc Oanh khiến anh thích cô ấy?

- Joe hay trêu Oanh là "Automatic Oanh" đấy. Việc gì vào tay Oanh, khó đến mấy cũng giải quyết được. Ngoại giao với Oanh như là hít thở. Công việc MC ngấm vào máu cô ấy rồi.

Có khi dẫn chương trình, người Việt Nam nói nhanh quá, Joe chẳng hiểu gì cả, thế là Oanh làm phiên dịch. Thông thường, người Việt hay che giấu quan điểm của mình. Oanh thì không thế. Điều gì không thích hay không vui, Oanh đều thể hiện ra mặt. Joe thích điều đó ở Oanh.

- Anh định lấy vợ Việt hay về "tắm ao ta"? Trên blog, anh hay nhắc đến chuyện "cô xinh, gái đẹp" nên chắc kén lắm?

- Joe là sinh viên nghèo nên khó lấy vợ. Trước mắt, Joe đang tập trung cho công việc và chưa nghĩ tới chuyện đấy.

Yêu thì phải có thời gian đi cà-phê cà pháo. Tất nhiên,  mình ngưỡng mộ phụ nữ đẹp. Đàn ông nào mà chả thích ăn phở ngó! Nhưng cái đẹp được đánh giá thế nào phụ thuộc vào thời đại, tính cách và đôi mắt của người xem.

Đối với mình, "duyên" là quan trọng nhất. Ao ta, ao ngoài chỉ là chuyện vặt. Có người tắm ao ta thấy rất hạnh phúc. Người khác lại hạnh phúc khi tắm ao ngoài. Tóm lại, "ao" nào cũng được!

- Nếu lấy vợ người Việt, liệu Joe có hiểu hết cô ấy?

- Không có ai hiểu hết ai. Hiểu nhau được 75-80% là quá tốt rồi. Nếu cứ tìm mãi người hiểu mình, bị ế thì chết!

- Cảm ơn Joe và chúc vai diễn của anh thành công!

Theo Long Nghệ
Thế Giới Văn Hóa

MỚI - NÓNG