Tiền tham ô từ “quỹ đen” của thường vụ Thị ủy Vĩnh Long

Tiền tham ô từ “quỹ đen” của thường vụ Thị ủy Vĩnh Long
TP - Khi Công an Vĩnh Long bắt tạm giam bà Võ Thị Cẩm Hồng - Thủ quỹ Thị ủy Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long)- về hành vi tham ô hơn 2,8 tỷ đồng thì dư luận ở địa phương hầu như không quá bất ngờ, bởi đó như là hệ quả tất yếu.

Theo xác nhận của bà Nguyễn Thị Thu Vân, Phó bí thư Thị ủy, “quỹ thường vụ” có từ thời ông Nguyễn Văn Diệp còn làm Bí thư (nay ông Diệp là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long).

Theo điều tra của PV Tiền phong, từ năm 1990, Thị ủy Vĩnh Long đem một số đất đai, nhà cửa do mình quản lý cho các doanh nghiệp và cá nhân thuê để lấy tiền hình thành nên “quỹ thường vụ”.

Cơ quan Thị ủy Vĩnh Long nằm trên đường Trần Phú (phường 4, TX Vĩnh Long) và trên con đường này có 4 mặt bằng Thị ủy cho thuê. Cụ thể là một cái kho rộng hàng ngàn mét vuông cho Xí nghiệp Lương thực số 4 thuê với giá 7 triệu đồng/tháng từ năm 1990.

Phía sau kho lương thực này là một mặt bằng rộng hơn cho thuê với giá tương tự để làm nhà máy nước đá. Đối diện với trụ sở Thị ủy là cây xăng Minh Thắng thuê mặt bằng do Thị uỷ quản lý với giá 5 triệu đồng/tháng.

Năm 2005, Thị ủy Vĩnh Long cho nhà máy nước đá tinh khiết Thành Lập thuê phần đất liền kề của mình giá 3 triệu đồng/ tháng. Thị ủy Vĩnh Long còn có 4 ki ốt khác tại chợ Vĩnh Long và chợ Phước Thọ (phường 8) cho thuê giá từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng.

Tổng cộng, số tiền cho thuê mặt bằng của Thị uỷ Vĩnh Long lên đến hàng chục triệu đồng/tháng và sau nhiều năm thành hàng tỷ đồng. “Quỹ thường vụ” theo giải thích của lãnh đạo Thị ủy là để chăm lo cho cán bộ, thăm hỏi hưu trí, ma chay, cưới hỏi…

Tuy nhiên, việc sử dụng quỹ này rất “bí mật”. Công khai chỉ có mỗi người trong cơ quan Thị ủy nhận được mỗi tháng 50.000 đồng, còn lại đều không rõ ràng.

Bất lực hay tiêu cực?

“Quỹ thường vụ” được lãnh đạo Thị ủy giao cho bà Võ Thị Cẩm Hồng, thủ quỹ và ông Lê Minh Hùng, Chánh văn phòng Thị uỷ đứng tên gửi vào 2 ngân hàng khác nhau.

Ông Hùng gửi 1,1 tỷ đồng vào Ngân hàng Công thương Vĩnh Long. Bà Hồng gửi 1,2 tỷ đồng vào Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Long Châu với 14 sổ tiết kiệm và 6 kỳ phiếu.

Bà Hồng sau đó cầm cố lại sổ tiết kiệm và kỳ phiếu cho chính ngân hàng này để vay 1,14 tỷ đồng chi xài cá nhân. Rồi bà Hồng đến ngân hàng rút lại số tiền 1,2 tỷ đồng, trừ số nợ vay, bà nhận lại 52 triệu đồng.

Số tiền 1,1 tỷ đồng ông Hùng gửi vào Ngân hàng Công thương Vĩnh Long thực chất cũng do bà Hồng quản lý sử dụng. Theo điều tra ban đầu, số tiền bà Hồng chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Việc lập “quỹ thường vụ” là sai và cho cá nhân đứng tên gửi tiền của quỹ này vào ngân hàng là sai trái tiếp theo. Đáng chú ý hơn, năm 2005, bà Hồng đã nghỉ việc thủ quỹ của Thị ủy và nhận trợ cấp một lần, nhưng ngay sau đó, lãnh đạo Thị ủy hợp đồng với bà Hồng trở lại làm… thủ quỹ.

Phải chăng do bà Hồng biết quá nhiều khuất tất của quỹ này mà “không dứt được đuôi nòng nọc”?

Một vài người thạo tin cho PV Tiền phong biết, tiền cho thuê mặt bằng của Thị ủy hàng tháng do bà Hồng đi thu. Cho đến ngày bị bắt, bà Hồng còn biển thủ của cơ quan khoảng 70 triệu đồng, trong đó có cả đảng phí.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Thị ủy Vĩnh Long khẳng định do bộ phận kế toán còn mới nên bà Hồng đã lợi dụng để gian dối, tiêu cực. Tuy nhiên, không thể phủ nhận trách nhiệm của lãnh đạo Thị ủy trong vụ “quỹ đen” này. Kiến Giang -

MỚI - NÓNG