TPO- Những con gia cầm chết nằm rải rác khắp những cánh đồng. Trời nóng bức, mùi hôi thối bốc lên gây một không khí ô nhiễm và ẩn chứa trong đó dịch bệnh vô cùng nguy hiểm. Phóng sự ảnh của Phạm Yên thực hiện tại xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Tây ngày 11/6.
Vịt chết rữa,lâu ngày không được thu gom ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Tây. Môi trường bị ô nhiễm nặng nề. |
Những bao tải đựng gia cầm chết cũng được vứt bừa bãi ngay ra ngoài đồng với những con dòi nổi lềnh phềnh |
Vịt chết dưới nước, chết trên thảm cỏ |
...và nằm chờ chết |
Vịt chết được gom vào bao tải, sau đó phủ rơm và đốt. Những người dân rất chủ quan với việc đảm bảo an toàn cho mình khi hoàn toàn không có một biện pháp bảo hộ nào. |
Những nông dân này hoàn toàn không có một sự bảo vệ bản thân khi tiêu hủy gia cầm chết |
Đàn vịt hơn nghìn con của ông Vương Văn Sau- Thôn Yên Nội- xã Đồng Quang-Quốc Oai-Hà Tây nay chỉ còn vài con cũng đang ngắc ngoải chờ chết |
Phạm Yên
Thực hiện