Beckham và Carlos nói lời tạm biệt

Beckham và Carlos nói lời tạm biệt
TP - Đêm mai David Beckham và Roberto Carlos có thể ngẩng cao đầu rời khỏi sân Bernabeu nếu Real Madrid đánh bại được Real Mallorca và đoạt ngôi vô địch La Liga thứ 30 trong lịch sử.
Beckham và Carlos nói lời tạm biệt ảnh 1
Cả Beckham và Carlos sẽ chia tay Real Madrid sau trận đấu quyết định tối Chủ nhật

Chỉ cần một chiến thắng ở lượt đấu chót là Real Madrid có thể tự quyết định số phận của mình trong một mùa giải đầy giông bão và Becks sẽ giành được chiến tích đầu tiên sau 4 mùa giải khoác áo CLB Hoàng gia Tây Ban Nha này.

“Thật buồn khi nói lời chia tay với Real”, Becks nói trước trận đấu cuối cùng trong màu áo “kền kền trắng”, “Tôi vẫn chưa giành được một chiến tích đáng kể nào trong suốt 4 năm qua nhưng hy vọng tối Chủ nhật này, mọi chuyện sẽ không quá bạc bẽo với tôi”.

Beckham cũng chính thức bác bỏ những tin đồn rằng anh có thể đảo ngược quyết định của mình và ở lại với Real thêm một mùa giải nữa. Tiền vệ 32 tuổi này tuyên bố anh không thể “nuốt lời” với Los Angeles Galaxy và chắc chắn sẽ khoác áo CLB này từ ngày 1/7 tới để chơi trong giải vô địch nhà nghề Mỹ MLS.

Không chỉ mình Beckham, đêm mai các cổ động viên thành Madrid còn tạm biệt một thần tượng nữa ở sân Bernabeu, hậu vệ trái Roberto Carlos, người cũng chuẩn bị rời khỏi Real sau một sự nghiệp rực rỡ tại đây.

Thời điểm Becks ký hợp đồng với Galaxy cũng là lúc Roberto Carlos quyết định đặt bút ký hợp đồng mới khoác áo CLB Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce sau 11 mùa giải tung hoành bên hành lang trái CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên không giống như Beckham, cựu tuyển thủ Brazil này đã giành được vô số danh hiệu cùng Real, trong đó có ba lần vô địch Champions League. “Nếu chúng tôi vô địch, đó là bằng chứng rõ nhất về nỗ lực phi thường của cả Real trong suốt nửa cuối mùa giải”, Carlos nói.

Có thể hiểu được khát khao vô địch trong mùa bóng cuối cùng ở Tây Ban Nha của Carlos, cầu thủ hiện có số lần khoác áo CLB nhiều nhất trong số các thành viên hiện tại của Real: “Mười năm trước tôi khởi đầu sự nghiệp ở Real bằng một danh hiệu vô địch La Liga và còn gì tuyệt vời hơn nếu tôi chia tay với CLB lại bằng một danh hiệu như thế”.

David Beckham và Roberto Carlos chia tay có nghĩa là những mảnh ghép cuối cùng trong “dải ngân hà” lừng danh một thời của Real Madrid sẽ chính thức tan rã. Mallorca có vinh dự là đối thủ chứng kiến trận đấu chia tay của Becks và Carlos.

Và dù đây chỉ là trận đấu có ý nghĩa thủ tục thì Mallorca cũng sẽ không dễ dàng buông xuôi trong lượt đấu cuối cùng.

Cùng thời điểm Real gặp Mallorca, Barca (cùng được 73 điểm như Real nhưng kém chỉ số đối đầu trực tiếp) buộc phải thắng đội bóng đã rớt hạng Gimnastic trong khi cầu nguyện một tỷ số từ hòa trở xuống tại Bernabeu.

Nếu kịch bản đó xảy ra, Barca sẽ trở thành đội bóng thứ sáu trong lịch sử xứ đấu bò tót vô địch La Liga 3 năm liên tiếp. Barca gần như cầm chắc ba điểm nhưng cơ hội đăng quang là quá nhỏ.

Dù vậy, từ sân bóng của Gimnastic ở vùng bờ biển Địa Trung Hải, mọi diễn biến trong trận đấu Rea l- Mallorca sẽ được HLV Barca Rijkard nối mạng cập nhật từng phút.

D. Suker: Thưởng tiền không có gì sai

Davor Suker, cựu tiền đạo Real Madrid và Sevilla cho biết trong làng bóng đá Tây Ban Nha việc một CLB thứ ba treo thưởng để một đội bóng quyết tâm đánh bại đối thủ là chuyện rất phổ biến.

Chân sút một thời lừng danh người Croatia này nói rằng thậm chí anh đã nhận tiền thưởng của Atletico Madrid năm 1996 và đã cùng Sevilla cầm hòa được Barcelona ở Nou Camp, kết quả giúp Atletico đăng quang La Liga cùng năm.

Các điều lệ ở giải vô địch Tây Ban Nha không cho phép những kiểu tặng tiền thưởng như thế, tuy nhiên Suker cho rằng anh chẳng thấy có điều gì sai trái khi nhận tiền thưởng năm 1996 và việc Barca treo thưởng lớn để khích lệ Mallorca đánh bại Real trong vòng cuối năm nay càng làm cho La Liga trở nên hấp dẫn.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.