TP.HCM: Sự thật trò 'cho số đánh đề'

TP.HCM: Sự thật trò 'cho số đánh đề'
TP - “Muốn biết xổ số Long An ngày 23/6 cần đánh con số đề nào, sáng ngày 23 tôi sẽ cung cấp cho bạn. Sau khi trúng bạn nộp 5 triệu đồng. Nếu đồng ý xác nhận lại”. Nhiều người bỏ qua nhưng cũng không ít người “thử thời vận”. Sự thật sau những tin nhắn này là gì?
TP.HCM: Sự thật trò 'cho số đánh đề' ảnh 1

Những dòng tin nhắn như trên trong thời gian qua “vô tình” đi “lạc” vào khá nhiều thuê bao của chủ nhân trong khu vực TPHCM.

Sáng 22/6, anh Nguyễn Đình H. (P17, Bình Thạnh) nhận được tin nhắn có nội dung trên từ một số điện thoại lạ (090858170x), anh H. nhắn lại “OK” và hỏi thêm nếu trúng sẽ trả tiền bằng cách nào thì được trả lời “qua ngân hàng”.

Qua vài bạn bè, anh H biết có người cũng đã nhận được tin nhắn kiểu này từ vài tháng nay nhưng đáng chú ý là có người đã trúng khi nhận được số. Gọi lại số điện thoại nhắn tin, anh H. và bạn bè không bao giờ được trả lời mà chỉ nhận hồi âm “có gì cứ liên lạc qua tin nhắn”.

Tối 22/6, tin nhắn từ số điện thoại trên yêu cầu anh H xác nhận lại để ngày mai báo số. “OK” lần nữa, sáng 23/6, anh H. nhận được tin: “Ngày 23/6 xổ số Long An bao lô 75”.

Theo tiếng lóng của làng đề phía Nam thì bao lô 2 số nghĩa là đánh đủ 18 giải tính hai số cuối của các giải với tỷ lệ 1 ăn 73 hay 74 tùy từng “đại lý” đề.

Để khuyến khích người chơi, “đại lý” đề cho đánh 18 lô nhưng chỉ tính tiền 14 lô. Như trường hợp anh H., nếu đánh bao lô số 75 thì phải đánh số 75 cho tất cả các giải, cứ có số 75 ra là trúng.

Nếu nộp 5 triệu đồng sau khi trúng thì anh H phải bỏ ra ít nhất 1,4 triệu đồng bao lô mới có lời vì trúng 1 giải,  anh H. phải nộp cho người cung cấp số 5 triệu đồng, tiền vốn đánh 1,4 triệu đồng (trường hợp trúng nhiều giải thì nhân lên theo tỷ lệ 1 ăn 73 hay 74).

Tương kế tựu kế và cả e ngại bạn bè chọc phá, anh H. lờ như không nhận được tin nhắn và đánh thử bao lô 140.000 đồng, chiều 29/6, anh H. hồi hộp chờ và... chẳng thấy con 75 nào ra như “nguồn cung cấp đáng tin cậy” cho hồi sáng.

Anh H. đã đem chuyện này phản ánh với Tiền phong và cùng chúng tôi đi tìm sự thật.

Anh Đặng Vũ B. (P.6, Tân Bình) cho biết mình đã nhiều lần nhận được tin này, anh cũng đã thử và trúng 1 lần, còn chị Đặng Trần Bích T. (tiểu thương chợ Bến Thành, Q.1) thì cho biết 2 lần mình được cho số đều trật lất.

“Đại lý” đề Tám M. trên đường Lê Duẩn (Q.1) tiết lộ: “Từ sau khi vụ xổ số Long An bị bể, chuyện mua số từ tổ quay số không còn nữa đâu, mấy anh bị lừa đó”.

Bà M. kể 2 tháng nay, có hàng chục khách mua số của bà đánh theo số cho kiểu trên. Mất 2 ngày thuyết phục, bà M. chỉ chúng tôi gặp Vũ T., một trong những người “cho số chơi đề”. T. nói: “ Em giải  nghệ rồi vì biết làm trò này thì trước sau gì cũng bị tóm, thật ra lừa đảo đó anh ơi”.

T. cùng nhiều “đồng nghiệp” đọc báo Mua&Bán và nhiều tờ báo khác rồi sưu tầm những số điện thoại của các chủ nhân cho thuê hay bán nhà mà T. đoán là dân buôn bán địa ốc, lắm tiền nhiều của thích bài bạc, đề đóm.

Sau đó, T. cứ nhắn tin đại vào những số máy này để dụ dỗ. Nếu ai trả lời thì buổi sáng ngày xổ số, T. cho đại con số nào đó do mình suy đoán hoặc nghe ngóng được với hy vọng nếu trúng, người may mắn sẽ chẳng tiếc tiền để “hợp tác làm ăn lâu dài”, còn không trúng thì “biết mình là ai vì thuê bao trả trước có đăng ký gì đâu”.

Hơn nữa, người trúng lo “chắc nó biết nhà cửa, tên tuổi mình nên mới dám cho số lấy tiền sau chớ, lỡ xù nó xử đẹp thì sao” hoặc “ mình có cơm cũng cho nó chút cháo để lần sau nó còn cho số chơi tiếp”.

Tiền “thù lao” sẽ trả qua tài khoản ngân hàng mà bây giờ chỉ cần một CMND nhặt được hay mua ngoài tiệm cầm đồ là mở được. Khi rút tiền chỉ cần ra máy ATM, lỡ có bị theo dõi hay phát hiện cũng rất khó.

T. cho hay, anh và 2 người bạn làm trò này có ngày kiếm được đến 20 triệu đồng do số họ cho có ngày tình cờ trúng đến 2 giải. Tất nhiên, họ cũng thường bị “khổ chủ” gọi điện hay nhắn tin chửi bới, đe dọa vì cho số trật lất.

Tổng kết trong suốt 1 năm hành nghề, thì T cho số trúng được  12 lần và “em cho đại cả trăm lần cũng phải trúng một lần chớ”. Tuy nhiên, làm một  việc “may ít rủi nhiều”, có ngày bị “tóm cổ” nên T. quyết định giải nghệ.

T. cũng cho biết thêm, giới giang hồ cũng nhiều tên “ăn theo” và đừng tin chuyện chúng có thể móc nối với Hội đồng xổ số các tỉnh, thành để có số như ý muốn vì cả năm trong “nghề” T. chưa thấy và nghe ai làm được.

Anh cảnh báo: “Đừng ai mắc lừa, vừa không trúng vừa nghiện đề hồi nào không hay, nếu có một vài người trúng thì chẳng qua như chó ngáp phải ruồi”.

T. phân tích, việc trúng một trong 18 giải (chỉ lấy 2 số cuối) không phải là xác suất quá cao nên có thể có người trúng rồi tin rằng trò “cho số đánh đề” là thật.

Sau những trò “ma đề, thần đề, giải mộng lấy số...” thì nay trò “cho số chơi đề, trúng mới lấy tiền” đã lừa được không ít người.

Nguy hiểm hơn, người trúng thì cả làng đề đồn đại, người trật “ngậm bồ hòn làm ngọt” nên càng nhiều người lao theo “nguồn tin đáng tin” từ các số điện thoại lạ, luôn giấu mặt.

Đã đến lúc cơ quan chức năng cần vào cuộc để tìm cho ra thủ phạm của trò lừa này trước khi biến thành “dịch” lan rộng. 

MỚI - NÓNG