8X tìm 'nhà' cho các liệt sĩ

8X tìm 'nhà' cho các liệt sĩ
TP - Một nhóm bạn trẻ 8X mấy năm qua đã giúp cho biết bao gia đình thân nhân liệt sĩ tìm được con em mình. Họ khiến không ít người phải ngỡ ngàng bởi những ý tưởng, dự định đầy tính nhân văn và đôi khi “gây sốc”.
8X tìm 'nhà' cho các liệt sĩ ảnh 1
Hữu Tuấn (người thứ 3 từ trái sang) cùng nhóm bạn làm web nhantimdongdoi

1. Một buổi sáng, anh Dương Xuân Thành, Việt kiều sống ở Mỹ đọc được một mẩu tin trên trang web nhantimdongdoi.org: Ngày 18/9/2006 tại vùng Vũng Áng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có khai quật một nấm mộ tập thể chôn các liệt sỹ, trong đó có các kỷ vật: sách Trước tác Mao Trạch Đông, bàn chải đánh răng, đồng hồ poguet, một số dụng cụ y tế…

Anh Thành run lên khi đọc những dòng tin ấy. Tự nhiên, anh có một linh cảm: Mộ anh trai mình đang ở đó. Bức thư cuối cùng của anh Dương Văn Thịnh có nhắc đến địa danh Vũng Áng – Triệu Phong. Lập tức Thành cùng người nhà vào Quảng Trị. Sau chặng đường gió bụi, gia đình Thành đến nơi vừa khai quận nấm mồ liệt sĩ.

Người em trai này đã bật khóc khi nhận ra những di vật của anh trai mình: chiếc bàn chải đánh răng, đồng hồ  Poguet và một chiếc ví. Trong chiếc ví có  tờ lịch ghi ngày sinh nhật cô con gái đầu lòng của liệt sĩ Dương Văn Thịnh!

Hôm nay (27/7), Sở LĐ- TB&XH Quảng Trị gắn  tên liệt sĩ Dương Văn Thịnh lên bia mộ. Cuộc tìm kiếm mộ anh trai trong vô vọng mấy chục năm trời của Dương Xuân Thành đã kết thúc có hậu như thế nhờ một mẩu tin trên trang web nhantimdongdoi.org và ngay sau khi tìm được mộ anh trai, Thành đã tự nguyện hiến tặng chiếc xe Mercedes 16 chỗ còn mới cứng cho nhóm bạn trẻ làm trang web: nhantimdongdoi.org để họ có phương tiện đi tìm thông tin về mộ liệt sĩ.

Người đàn ông này còn tự nguyện làm tài xế cho nhóm trong nhiều chuyến đi tìm mộ liệt sĩ. Nhưng ít ai biết “sự tích” ra đời web nhantimdongdoi.org giản dị đến không ngờ…

2. Hôm ấy, chàng sinh viên Nguyễn Hữu Tuấn gai người khi xem một phóng sự  trên truyền hình về người cựu chiến binh Lê Văn Cam ở Thái Bình nhịn ăn, đạp xe đi khắp nơi tìm kiếm thông tin về các đồng đội đã hi sinh để viết thư báo cho gia đình họ. Tuấn tự hỏi: tại sao không ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Tuấn đem ý tưởng đó bàn với 7 người bạn thân trong nhóm. Tất cả họ đều học cùng  lớp Toán – Tin Trường Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cả nhóm nhanh chóng thống nhất: Sẽ làm website mang tên nhantimdongdoi. Nhưng họ đã gặp ngay lực cản đầu tiên: Lúc bấy giờ, cả 8 chàng trai đều vừa mới ra trường, mới đi làm, cả thời gian và tiền bạc đều eo hẹp. Nhưng họ vẫn quyết tâm làm và tự góp quỹ, phân việc cụ thể cho từng người.

Hai tháng liền, tối nào những chàng trai này cũng đến nhà Thắng để cùng “hợp đồng tác chiến”. Đều là dân công nghệ thông tin nên họ không gặp khó nhiều về kĩ thuật. Hữu Tuấn – Chuyên viên Vụ Thương mại điện tử– Bộ Thương mại, Anh Tuấn - Cty giải pháp FPT, Minh Vĩ – Cty cổ phần Đầu tư và phát triển phần mềm thông minh…

Cứ thế, miệt mài hàng đêm, 3 tháng sau toàn bộ thiết kế nội dung và lập trình trang web nhantimdongdoi đã hoàn tất.  Dù đã bỏ cả triệu đồng để mua tên miền www.nhantimdongdoi.com.vn nhưng do đuôi  “.com” mang tính thương mại nên cả nhóm quyết định mua tên miền “.org” để khẳng định tính phi thương mại của trang web.

Ngày đầu  www.nhantimdongdoi.org hiện diện trên mạng, 8 chàng trai hồi hộp như chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Họ lại chia nhau tìm tài liệu , danh sách những chiến sĩ hi sinh chưa tìm được phần mộ. Những lúc website gặp trục trặc, cả nhóm thức thâu đêm, ăn mì tôm, căng mắt trước màn hình. Nhiều thông tin về phần mộ các liệt sĩ hi sinh được đưa lên và số lượng người truy cập bắt đầu tăng…

3. Một ngày nọ, www.nhantimdongdoi.org nhận được e-mail của một cô gái mang tên Ngô Thúy Hằng. Thúy Hằng đề nghị giúp tìm mộ người bác của mình hi sinh trong kháng chiến chống Pháp nhưng đến nay hài cốt vẫn còn mất tích. Ngoài ra, Hằng ngỏ lời: “Nếu cần sự giúp đỡ về biên tập tin bài hãy gọi cho tôi…”.

Lập tức trưởng nhóm Nguyễn Hữu Tuấn gọi điện cho Hằng. Tuấn thực sự đang cần một người giúp về biên tập, xử lí thông tin vì cả nhóm đều là dân kĩ thuật nên đều không thạo công việc này. Lúc đó, Ngô Thúy Hằng đang làm biên tập cho tạp chí Thời trang trẻ ở văn phòng TPHCM. Cô nhận lời giúp Tuấn như lẽ tự nhiên phải  thế.

Nhờ có Hằng, với vai trò admin, thông tin trên trang web đã trở nên phong phú và sinh động hơn nhiều. Gần như cứ có thời gian rỗi  thay vì đi giải trí cùng bạn bè Hằng lại lặng lẽ tìm đến  các nghĩa trang liệt sĩ và lọ mọ lên mạng tìm thông tin.

8X tìm 'nhà' cho các liệt sĩ ảnh 2
Hằng trong một chuyến đi tìm mộ liệt sĩ

Nhưng cảm thấy trang web cần hoạt động chuyên nghiệp và phải nâng cấp hơn nữa, tháng 8/2006, Hằng từ bỏ công việc tốt ở TPHCM  ra Hà Nội để đóng góp nhiều hơn cho nhantimdongdoi.org. Việc đầu tiên Hằng làm là tìm kiếm một tư cách pháp nhân cho  website.

Thế rồi, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, Trung tâm Quản lí ngân hàng dữ liệu về liệt sĩ và người có công  (tên viết tắt là MARIN) thuộc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng ra đời.  Ngô Thúy Hằng được bầu làm giám đốc. Nhantimdongdoi.org nghiễm nhiên trở thành website của MARIN. 

Ngay sau đó, Ngô Thúy Hằng đã muốn tự mình lấp đầy những khoảng trống thông tin về mộ liệt sĩ  trên trang web bằng một dự định “gây sốc”: Dành 2 năm xách laptop và máy ảnh kỹ thuật số, bỏ tiền túi đi đến tất cả các nghĩa trang của cả nước để chụp ảnh bia mộ liệt sĩ.

Chụp vào ban ngày, xử lý thông tin vào buổi tối và cập nhật luôn  trên nhantimdongdoi.org nếu như địa phương đó có internet… Hằng nghĩ nếu tập trung sức lực trong vòng hai năm, sẽ xây dựng được một bản đồ mộ chí các liệt sĩ.

Nhưng Hằng đã không thực hiện được dự định của mình vì có quá nhiều lời can ngăn từ phía người thân và các cô chú cựu chiến binh - những cộng tác viên tích cực của MARIN. Họ lo Hằng vốn nhỏ bé gầy guộc sẽ không đủ sức cho một công việc đầy khó khăn, vất vả. Dù vậy, công việc Hằng dự định làm đã có nhiều người khác góp tay vào.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Liên ở Quảng Bình dù đã bước vào tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn lặng lẽ  đi đến tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh để chụp ảnh các mộ chí. Ông tỉ mẩn ra hiệu ảnh rửa phim rồi gửi ra cho trang web nhantimdongdoi.org. Tính đến nay, ông đã gửi  được hơn 2.000 bức ảnh về mộ chí của các liệt sĩ. Từ những bức ảnh đó, một số gia đình liệt sĩ đã tìm được mộ người thân…

4. Hằng hào hứng nói với tôi: Bọn em đang kêu gọi các bạn sinh viên Đại học FPT tình nguyện đến xử lí các dữ liệu thông tin về liệt sĩ và người có công để việc tra tìm đễ dạng hơn. Các bạn ấy đang làm và sắp tới đây việc tìm kiếm thông tin về liệt sĩ trên web nhantimdongdoi.org sẽ đơn giản hơn nhiều.

Ngô Thúy Hằng cùng Nguyễn Hữu Tuấn và các cộng sự của mình đang làm bản đồ về các nghĩa trang Việt Nam. Đến lúc hoàn thành,  chỉ cần vào nhantimdongdoi.org, chẳng hạn như muốn tìm liệt sĩ Nguyễn Văn A, nếu như có trong dư liệu thì tên liệt sĩ Nguyễn Văn A sẽ hiện ra cùng với bia mộ và địa chỉ nghĩa trang.

Hằng khoe: “Đúng ngày 27/7/2007, khai trương dịch vụ tin nhắn tìm đồng đội do Viettel Vas tài trợ.  Khách hàng nhắn tin theo cú pháp đến số điện thoại của chương trình. Nếu tên liệt sĩ  đã có trong cơ sở dữ liệu mộ liệt sĩ đã được quy tập của www.nhantimdongdoi.org  thì sẽ trả lại 2-3 tin nhắn với nội dung là địa chỉ nghĩa trang nơi mộ liệt sĩ được quy tập về hoặc địa chỉ của người biết thông tin về liệt sĩ. Các tin nhắn được miễn phí”.

Hằng đang làm lịch sử về các sư đoàn của quân đội nhân dân Việt Nam. Hằng lý giải: “Nếu làm được lịch sử các sư đoàn sẽ biết được bao nhiêu chiến sĩ hy sinh trong từng trận đánh, với thời gian và địa điểm rất cụ thể.  Như thế sẽ dễ dàng hơn cho việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ”.

Căn phòng của cô gái đang tuổi làm đẹp làm duyên này gần như chỉ thấy toàn hồ sơ, tài liệu về các liệt sĩ mà ít son phấn, gương lược, nước hoa… Dường như Hằng mải mê với trang web nhantimdongdoi đến mức quên cả lập gia đình. Hằng bảo:  “Đến bao giờ công việc hòm hòm, tìm được người thay thế, em mới bàn giao lại để đi lấy chồng”.

Chúng tôi cùng bạn thắp lên niềm hy vọng

Thế hệ chúng tôi sinh ra trong hòa bình nên chỉ biết đến sự tàn khốc của chiến tranh qua những trang sử hào hùng của dân tộc, qua những thước phim tư liệu, qua lời kể của ông bà cha mẹ. Nhưng chúng tôi luôn biết ơn sự hy sinh cao cả để hôm nay  chúng tôi được sống trong tự do, hoa bình.

Bằng sức trẻ, đam mê và tâm niệm: “Hạnh phúc của chúng tôi là được nhìn thấy niềm vui rạng ngời trên gương mặt mỗi người”. Hãy tạo cho chúng tôi một cơ hội, một niềm tin vào tình yêu đồng loại để chúng tôi cùng các bạn thắp lên niềm hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ có thông tin về người thân, những người đồng đồng đội mà bạn vẫn mong chờ”.

(Trích lời nói đầu của website nhantimdongdoi.org)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.