'Bom thư' khiến cán bộ Văn phòng Chính phủ ngất chỉ là bụi khói

'Bom thư' khiến cán bộ Văn phòng Chính phủ ngất chỉ là bụi khói
Công an TP.HCM xác định đối tượng gửi "chất độc" trong bì thư ngày 31/07 vừa qua chỉ có động cơ đưa ra "bằng chứng" tố cáo doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

>> Một cán bộ Văn phòng Chính phủ ngất xỉu vì 'bom' thư

Vào khoảng 9h50 ngày 31/07, tại Văn phòng tiếp dân Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP.HCM (địa chỉ 210 Võ Thị Sáu, quận 3) ông Trần Văn Trí - Cán bộ Văn phòng Chính phủ - đã ngất xỉu khi mở một bì thư có hoá chất.

Theo lời thuật lại của ông Nguyễn Quang Hưng - nguyên Vụ phó Vụ IV (Vụ theo dõi các lĩnh vực công tác phía Nam – thuộc Văn phòng Chính phủ), do ông bận tiếp dân nên bàn giao lại việc mở bì thư để nhận đơn cho ông Trần Văn Trí xử lý.

Ông Trí vừa mở tới bì thư thứ 3 thì thấy một bịch nylon có chứa chất bột màu trắng xám, bấm ghim trên đầu bì thư.

Thấy túi lạ, ông Trí nhét trở lại ngay và đi rửa tay, rửa mặt… nhưng chưa đầy một phút, ông thấy người choáng váng, mất trọng lượng. Ông được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng đầu đau dữ dội và ngất đi ngay sau đó...   

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy quân sự TP, CA TP.HCM đã vào cuộc làm rõ. Đến chiều ngày 01/8 đã xác định được người gửi bức thư đến Văn phòng Chính phủ là Bà Ngô Lệ Ngọc, địa chỉ 35 lô V, cư xá Phú Lâm D, đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6.

Theo lời khai của bà Ngọc, lý do gửi đơn "kèm hiện vật" là do bức xúc với Nhà máy sản xuất dày dép liên doanh Sơn Quán tại số 129 B1, đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới gia đình bà và nhiều hộ dân xung quanh.

Bà Ngọc và các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết.

Quá bức xúc, ngày 14/12/2006, 23 hộ dân thuộc lô V, cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6 do bà Ngô Lệ Ngọc đứng đơn kiến nghị lần 2, kèm theo một bịch bụi khói của nhà máy bám vào nhà dân gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng Chính phủ, yêu cầu xử lý Liên doanh Sơn Quán gây ô nhiễm môi trường.

Theo CA TP.HCM, việc gửi đơn đến Văn phòng Chính phủ, yêu cầu xử lý Công ty Liên doanh Sơn Quán gây ô nhiễm môi trường và kèm theo bụi khói do bà Ngô Lệ Ngọc thực hiện là có thật, tuy nhiên mục đích gửi bụi khói chỉ để làm bằng chứng "đấu tranh", không có mục đích "đe dọa" cán bộ như liên tưởng. 

Theo kết quả thử nghiệm ban đầu, chất bột chứa trong bì thư chưa phát hiện có độc hại. Còn việc ông Trần Văn Trí sau khi mở bao thư bị choáng, buồn nôn có thể do sức khỏe yếu, tâm lý lo sợ, không phải "chất độc" phát ra. Do vậy đây không phải là vụ án hình sự...

Tuy nhiên, việc gửi đơn thư kèm "bằng chứng" theo kiểu bà Ngọc và 23 hộ dân trên cũng cần được xử lý hành chính, giáo dục ý thức người dân khiếu kiện.

Theo VietnamNet

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.