Hà Nội : Một cô gái 16 tuổi bị bạn 'chat' hiếp dâm tập thể

Hà Nội : Một cô gái 16 tuổi bị bạn 'chat' hiếp dâm tập thể
Thấy M. (bạn gái 16 tuổi quen qua chat) ngây thơ, Phong và một số “chiến hữu” bàn nhau làm hại M. Chúng cử Phong lên mạng rủ M. sang Đông Anh, Hà Nội xem đốt lửa trại, còn cả bọn đi xe máy đợi sẵn ở xã Cổ Loa. Phong "nháy" bạn rồi chở M. vào nghĩa trang...

Đã mấy ngày trôi qua, dù được sống yên ấm trong vòng tay bố mẹ nhưng Nguyễn Thị M. (16 tuổi), ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội vẫn không thể quên những gì vừa xảy ra với mình. Chỉ vì ham chat, em đã đánh mất tất cả.

M. vốn sinh ra trong một gia đình đông con, bố mẹ buôn bán nhỏ nhưng cũng cố gắng cho các con học hành. Tuy nhiên, do mải chơi theo bạn bè nên sức học của M. ngày càng sa sút. Đến giữa năm học lớp 10, M. bị nhà trường đình chỉ học. Thương con, bố mẹ M. đành xin cho em học lại lớp 10.

Trong lúc đợi khai giảng, dù bố mẹ cấm đoán nhưng em vẫn trốn nhà ra quán Internet. Qua những lần chat, M. có quen một thanh niên tự giới thiệu tên là Phong với nick name khá "kêu" là boy-congtu-online. Hai người tỏ ra khá ăn ý, hiểu nhau nên sau khoảng 5-6 lần chat trên mạng, Phong đã hẹn gặp M. ở quán cà phê.

Ngày 10/8, Phong và M. đã gặp nhau. Hôm đó, Phong rủ M. đi chơi nhưng vì sợ bố mẹ nên M. từ chối. Tối 17/8, huyện Đông Anh tổ chức hội trại. Thấy M. ngây thơ, Phong và một số “chiến hữu” bàn nhau làm hại M.

Chúng cử Phong lên mạng rủ M. sang Đông Anh xem đốt lửa trại, còn cả bọn đi xe máy đợi sẵn ở xã Cổ Loa. Sang đến xã Cổ Loa, Phong thấy đồng bọn đang đợi sẵn, hắn vượt lên trước báo cho đồng bọn biết rồi rẽ vào khu nghĩa trang thôn Thượng.

Thấy bạn trai đi vào đường tối, toàn đồng ruộng, M. hốt hoảng hỏi: "Sao hội trại mà lại tối thế, em sợ lắm". Phong trấn an: "Tý nữa sẽ sáng". Nói rồi hắn phóng như bay vào nghĩa trang.

Tại đây, Phong lộ nguyên hình là con quỷ dâm ác, hắn đè M. xuống bờ đất trong nghĩa trang làm hại em. Lúc đó, cả nhóm bạn của Phong cũng đi đến nơi, chúng thay nhau hãm hiếp M. mặc cho em khóc lóc van xin. Trong lúc quẫn trí, M. giằng ra được và bỏ chạy xuống hồ nước nhưng các đối tượng trên vẫn không buông tha. Chúng đuổi theo bắt được M., đánh và đe dọa em nếu còn trốn sẽ bị chúng giết chết rồi vùi xuống hố.

Sau khi làm hại M., các thanh niên trên bỏ đi, mặc cho M. đau đớn, phẫn uất. Quá hoảng sợ, M. theo con đường nhỏ chạy theo hướng có bóng điện sáng. Đến quán nước đầu làng, có hai người đang uống bia ở đó, M. đã cầu cứu họ cho mượn điện thoại để gọi về nhà. Tuy nhiên, gia đình M. không tìm được em nên hai thanh niên kia đã đưa em về.

Sau khi động viên con gái nói ra sự thật, ngày 18/8, gia đình M. đã đưa em đến Công an phường Đức Giang trình báo. Vì vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh nên Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với các lực lượng khác nhanh chóng điều tra, làm rõ. Các ĐTV nhận định có thể đối tượng là người Đông Anh nên đã rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn.

Qua công tác rà soát, các trinh sát, điều tra viên phát hiện có 3 thanh thiếu niên ở xã Cổ Loa bị ướt quần áo trong đêm hội trại nên đã triệu tập đến CQĐT để làm rõ. Chúng là: Nguyễn Thành Lâm (20 tuổi), Nguyễn Tiến Hiệp (14 tuổi), Nguyễn Mạnh Hà (24 tuổi). Tuy nhiên, các đối tượng trên đều rất lỳ lợm, không chịu khai báo, nại ra đủ thứ lý do để chối tội. Các ĐTV phải vận động, giải thích rất lâu, Nguyễn Tiến Hiệp mới chịu khai báo.

Từ các chứng cứ thu thập được, CQĐT Công an huyện Đông Anh đã bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Văn Thịnh (21 tuổi), ở xã Cổ Loa; Nguyễn Văn Thược (19 tuổi), ở xã Việt Hùng; Chu Đình Tuấn (20 tuổi); Nguyễn Hữu Diện (22 tuổi); Nguyễn Văn Hùng (22 tuổi) và Đỗ Thành Chung (20 tuổi).

Tuy nhiên, Diện, Hùng, Chung đã trốn khỏi nơi cư trú. Theo lời khai của các đối tượng thì Phong tên thật là Nguyễn Hữu Diện.

Ngày 20/8, CQĐT Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng trên về tội hiếp dâm trẻ em. Riêng Chu Đình Tuấn vì không thực hiện hành vi giao cấu nên bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.

Được Công an vận động, thuyết phục, ngày 21/8, Đỗ Thành Chung đã được gia đình đưa đến cơ quan Công an đầu thú.

Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Hữu Diện và Nguyễn Văn Hùng. Đây là bài học lớn cho những em gái, vì ham mê chat và thiếu tỉnh táo phải ân hận cả đời.

Theo CAND

MỚI - NÓNG