NSND Lê Hùng: Tình yêu không có tuổi

NSND Lê Hùng: Tình yêu không có tuổi
Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ đang sống hạnh phúc với người vợ thứ 5, kém ông đến... 32 tuổi. Nhưng với Lê Hùng, tình yêu không biên giới và tuổi tác chỉ là những con số mà thôi...

Ở cái tuổi 55, NSND Lê Hùng đã đón nhận ít nhất 5 người phụ nữ. Những người phụ nữ đến rồi đi nhưng tất cả đều mang theo tình yêu trọn đời với người đàn ông đào hoa đó.

Định hướng cho bộ ba Văn Hiệp, Giang Còi, Quang Tèo

- Nhà hát Tuổi Trẻ có phải là đơn vị tiên phong về loại hình kịch hình thể?

- Đúng thế. Trong tất cả các đơn vị biểu diễn nghệ thuật của cả nước thì Nhà hát Tuổi Trẻ là đơn vị đầu tiên đã phát triển kịch câm thành kịch hình thể.

Hiện nay, Nghệ sĩ Lan Hương đang là trưởng đoàn. Nhà hát có khá nhiều vở kịch hình thể biểu diễn thành công, được công chúng yêu thích.

- Được biết, ông là người có công đầu trong việc xây dựng mô típ về bộ ba Văn Hiệp, Giang Còi và Quang Tèo. Ý tưởng từ đâu mà ông đưa ra mô típ đó?

- Đâu có. Làm sao tôi lại là người có công đầu được. Tôi chỉ là người mở hướng hài kịch, diễn hài kịch ngắn thôi. Còn hình thành và bộ ba đó nổi tiếng như thế nào là bằng tài năng của chính họ. Lê Hùng chỉ là người định hướng.

- Một nghệ sĩ của Nhà hát đã tâm sự rằng, từ ngày ông làm Giám đốc, Nhà hát có khá nhiều thay đổi?

- Điều này tôi không thể nói. Nhưng hãy để chính những nghệ sĩ ở đây họ cảm nhận và nói ra suy nghĩ của họ. Tôi chỉ cố gắng làm việc hết mình. Gần như thời gian của tôi bị hút tất cả vào cái guồng quay của công việc. Bận triền miên nên cũng có ít thời gian cho gia đình.

Tình yêu không có tuổi

- Ông quan niệm thế nào về gia đình?

- Không yêu gia đình, làm sao yêu xã hội được. Tôi rất yêu gia đình và với tôi, gia đình luôn là trên hết.

- Nếu ai bảo rằng, Lê Hùng có số khá truân chuyên trong đời sống gia đình thì...

- Có cái đúng và cũng có cái chưa đúng. Tất cả thuộc về số mệnh. Có người cho là truân chuyên nhưng cũng có người cho là hạnh phúc.

Được nhiều người yêu chưa hẳn là hay mà cũng chưa hẳn là không hay. Nó có thể là hạnh phúc nhưng cũng chưa chắc đã là hạnh phúc... Tùy cách nghĩ của mỗi người. Còn tôi, tôi cho đó là số mệnh.

- Được biết, người vợ hiện nay kém ông đến 32 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác này có làm khó cho hai người trong đời sống không?

- Hạnh phúc là do mình. Tình yêu không có tuổi và không biên giới. Khi tình yêu đã không có tuổi và không biên giới rồi thì chẳng có cái rắc rối nào giữa hai người cả.

Tôi luôn bằng lòng về gia đình mình. Với tôi, gia đình luôn là niềm tự hào và đáng yêu nhất.

“Tôi ân hận vì không dành nhiều thời gian cho gia đình”

NSND Lê Hùng: Tình yêu không có tuổi ảnh 1

- Mọi người biết đến Lê Hùng là một nghệ sĩ nổi tiếng tài năng và cũng không ít “tiếng” về đời tư. Vậy ông “cân bằng” hai tiếng đồn này như thế nào?

- Tiếng đồn mãi mãi chỉ là tiếng đồn. Những “tai tiếng” không đến được tai tôi, còn họ nói sau lưng thì tôi cũng không quan tâm. Với Lê Hùng, gia đình vẫn là trên hết.

Đặc biệt là những đứa con. Chúng là niềm tự hào của tôi. Vì thế, việc “cân bằng” hai tiếng đồn ấy chưa bao giờ có trong đầu tôi. Tôi sống hết mình và làm việc hết mình.

- Một phút nhìn lại mình, với những gì đã đi qua... điều gì làm ông nuối tiếc nhất?

- Điều làm tôi nuối tiếc nhất là không dành nhiều thời gian cho gia đình. Công việc quá bận rộn, nó chiếm gần như kín thời gian của tôi. Và đó chính là điều làm tôi ân hận nhất... (thở dài).

- Ông rút ra cho mình điều gì từ những thăng trầm đã qua trong đời sống gia đình?

- Không ai rút kinh nghiệm trong vấn đề này được. Mình đã hết lòng rồi mà vẫn cứ đổ vỡ thì mình phải chịu. Có người rất yêu nhưng không theo được vòng quay thời gian của mình nên không sống với mình được. Điều duy nhất mình có thể làm là phấn đấu. Phấn đấu cho gia đình tốt lên.

Những người vợ trước của tôi, lúc đầu họ chấp nhận cái guồng quay thời gian của tôi, sau không chấp nhận nữa. Họ đi. Nhưng khi đi, họ vẫn bảo: “Anh Hùng ạ, em yêu anh nhưng em không thể ở với anh được”.

Tôi để họ đi...

- Ngay cả khi những người phụ nữ ấy ra đi nhưng vẫn canh cánh một tình yêu với ông. Ông có cho rằng, đó là một trong những thành công và là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình không?

- (Cười) Cũng có thể nói là thành công nhưng lớn nhất thì tôi không dám chắc. Tôi hạnh phúc mà cũng không hạnh phúc...

Đừng tự cho là mình nổi tiếng

- Theo ông, một người nổi tiếng muốn “giữ” được vợ mình cần làm gì?

- Đừng tự cho là mình nổi tiếng. Phải nghĩ anh là một người chồng, là một người đàn ông bình thường và anh cần một người vợ cùng anh xây dựng gia đình.

Nếu đặt mình là một người nổi tiếng mà đòi hỏi vợ mình phải có tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn kia thì không bao giờ anh có được. Và chỉ là đau khổ mà thôi.

- Ông sẽ nói gì về Lê Hùng trên sân khấu và Lê Hùng ngoài đời?

- Hai người là một. Gia đình và sân khấu là mục đích sống của tôi. Mục đích này bổ sung cho mục đích kia. Tôi có hạnh phúc trong gia đình thì mới yên tâm cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Và ngược lại, sự thành đạt trên sân khấu mang lại sự tự tin cho cuộc sống gia đình. Thế nên, Lê Hùng trên sân khấu hay ngoài đời thì đều sống hết mình và làm việc hết mình.

- Và châm ngôn sống và làm việc?

- Sống để vui. Phấn đấu để vui. Tuy giờ chưa làm được nhưng tôi vẫn có lòng tin vào cái mà mình đang phấn đấu.

Theo Nguyễn Hương
Gia đình & Xã hội

MỚI - NÓNG