Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm
Yêu nhiều, hy sinh nhiều, nhưng đến bây giờ, Trương Mạn Ngọc - ngôi sao lớn của màn ảnh Hoa ngữ vẫn cô đơn lẻ bóng. Những cuộc tình đến mặn nồng rồi lạnh lùng tan vỡ, Trương Mạn Ngọc tự ngạo mình: "Tôi yêu trong sai lầm".
Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 1
Trương Mạn Ngọc vẫn một mình lẻ bóng

Những mối tình thời tuổi trẻ

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 2
Tuổi 20 xuân sắc

Chào đời vào năm 1964 tại Hồng Kông, Trương Mạn Ngọc  theo gia đình di dân sang Anh Quốc từ khi còn rất nhỏ.

Không mang một vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhưng ở Trương Mạn Ngọc toát lên một vẻ đẹp thuần khiết đậm chất phương Đông của dòng máu Trung Hoa, thăng hoa thêm khi được pha trộn với nét đẹp phương Tây.

Năm 1983, quyết định trở về Hồng Kông và tham gia cuộc thi hoa hậu Hồng Kông do đài truyền hình Hồng Kông - TVB đăng cai và đoạt ngôi vị á quân, tất cả những điều đó đã đưa cuộc đời của Trương Mạn Ngọc sang một hướng hoàn toàn khác.

Sau khi đoạt giải trong cuộc thi sắc đẹp, Trương Mạn Ngọc đã được sự "săn đón" của các công ty quảng cáo, các đạo diễn, nhà chế tác... Lúc đó, vì bạn trai, cô đã từ chối nhiều kịch bản hấp dẫn.

Nhưng sau đó không lâu, Trương Mạn Ngọc phát hiện, bạn trai cô vẫn quan hệ với cô bạn gái trước đó. Không muốn làm kẻ thứ 3, cô tình nguyện rút lui khỏi mối tình tay ba đó.

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 3

Dù trưởng thành ở phương Tây, nhưng Trương Mạn Ngọc có những nghĩ hết sức truyền thống: "Trong đời người phụ nữ, quan trọng nhất là tình yêu. Người con gái đang yêu là người con gái xinh đẹp và hạnh phúc nhất.

Người con gái có thể say trong men tình, nhưng không được để ái tình làm mù quáng, Nếu như toàn tâm toàn ý yêu một người, cũng không đổi lại được sự tôn trọng, tình yêu, sự hy sinh... thì đó là tình yêu tuyệt vọng".

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 4
Thuở còn yêu đạo diễn Nhĩ Đông Thăng

Tháng 9 năm 1987, Trương Mạn Ngọc gặp gỡ  đạo diễn nổi tiếng Nhĩ Đông Thăng. Tựa như "tài tử gặp giai nhân", một Trương Mạn Ngóc 23 tuổi ngỡ như đang được sống trong khoảnh khắc diệu kỳ của tình yêu.

Dù biết  là Nhĩ Đông Thăng là một đạo diễn đa tình luôn được những người đẹp vây quanh, nhưng cô tin rằng anh sẽ vì cô mà thay đổi, sẽ vì cô mà viết và dựng nên một bộ phim của riêng hai người, anh làm đạo diễn và cô là diễn viên chính.

Nhưng với bản tính "yêu xe hơn yêu bạn gái", mải mê với công việc và những đường đua ở Macao, cuối cùng Nhĩ Đông Thăng cũng rời xa Trương Mạn Ngọc.

Cô từng khóc: "Thì ra thứ anh ấy thực sự yêu thương là những chiếc xe đua, không phải tôi".

Thời gian sau khi chia tay Nhĩ Đông Thăng, Trương Mạn Ngọc trở nên trầm lặng, ít nói và chỉ chú tâm vào công việc. Năm 1989, Trương Mạn Ngọc cùng lúc giành giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho ở hai giải thưởng điện ảnh danh giá của Hồng Kông (giải Kim Tượng) và của Đài Loan (giải Kim Mã).

Sự nghiệp và tình duyên: hai đường trái ngược

Những thành công nhanh chóng trên con đường sự nghiệp dường như không xoá nhoà đựoc vết thương lòng.

Còn nhớ, cô đã từng bộc bạch: "Tôi và Nhĩ Đông Thăng giống như một đoạn phim, khi mối tình "kim đồng ngọc nữ" đầy ngọt ngào thường kết thúc trong nước mắt và bi kịch.

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 5

Đàn ông thường rất hay hứa, nhưng càng về sau, họ càng hay tìm lý do để trốn tránh hoặc từ chối thực hiện lời hứa và trách nhiệm của mình. Họ thường dễ vui vẻ, có khi vì sự nghệp, bạn bè mà quên cả người yêu. Họ không yêu bạn hoặc không đủ yêu bạn... Lúc đó, cho dù bạn có khóc cũng chỉ đổi lấy sự tổn thương của chính mình."

Năm 1991, khi tham gia bộ phim Song thành cố sự (Câu chuyện hai thành phố), cô gặp và yêu Hanke - đạo diễn người Mỹ.

Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì vào thời gian cô đang tham gia bộ phim Nguyễn Linh Ngọc - với vai nữ chính, thì bạn trai - đạo diễn Hanke cho công bố những bức thư tình cô gửi cho anh lên truyền hình.

Vậy là, nhà nhà, người người, từ quán trà đến khách sạn... người ta đều có thể biết những bức thư tình, những tâm sự thầm kín nhất của cô dành cho người yêu thương.

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 6 Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 7
Nét đẹp quyến rũ dần theo năm tháng

Đối với Trương Mạn Ngọc, đây là một đả kích rất lớn và cũng là sự xâm phạm quyền riêng tư không thể chấp nhận.

Chia tay trong ức nghẹn, cô chỉ biết dồn tâm trạng vào tái hiện cuộc đời của nữ diễn viên tài sắc một thời của Trung Quốc -  Nguyễn Linh Ngọc, minh tinh màn bạc với con đường tình công gai đã tự kết liễu đời mình khi còn xuân sắc.

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 8
Với Tống Học Kỳ

Cùng năm đó, với vai diễn Nguyễn Linh Ngọc, Trương Mạn Ngọc một lần nữa bước lên bục vinh quang nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Tượng.

Năm 1993, do công viêc, Trương Mạn Ngọc thường qua lại giữa Hồng Kông - Thượng Hải và tình cờ quen biết thương gia Tống Học Kỳ, là một trong những thương gia trẻ tuổi nổi tiếng tại Hồng Kông.

Tháng 11 năm đó, hai người công khai quan hệ. Cô hết sức yêu thương và ủng hộ sự nghiêp của anh, mỗi lần có người gọi đùa là "bà Tống", Trương Mạn Ngọc đều mỉm cười hạnh phúc.

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 9

Thậm chí có thông tin hai người đã kết hôn tại La Mã. Khi chuyện kinh doanh của Tống Học Kỳ gặp nhiều rủi ro, chính Trương Mạn Ngọc đã bỏ tiền đóng góp cổ phần vào công ty anh để giúp đỡ.

Nhưng không ngờ sau đó, vì tiền tài sự nghiệp, họ Tống kết hôn với một thiên kim tiểu thư dòng dõi, giàu có, cắt đứt quan hệ với Trương Mạn Ngọc. Vậy là, cô lại trắng tay trên con đường tình duyên, chưa kể đến những tổn thất về mặt tài chính.

Chuyện tình giữa hai họ Trương Tống từng được giới báo chí khai thác triệt để và còn đem ra làm trò cười khi Trương Mạn Ngọc bị coi là "tiền mất tật mang".

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 10
Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 11 Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 12
Trương Mạn Ngọc - sang trọng và quý phái dù đã hơn 40

"Tôi chỉ mong tìm được một tình yêu chân thật, tìm đuợc người đàn ông thực sự yêu thương tôi." Nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như vậy...

Sau những tổn thương trong tình cảm, Trương Mạn Ngoc cảm thấy cô trưởng thành và chính chắn hơn, cũng đúc rút ra những kinh nghiệm: "Khi người phụ nữ yêu càng nhiều, người đàn ông sẽ càng cảm thấy không gian như hẹp lại và bị bó buộc".

Hôn nhân không như giấc mơ hồng

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 13

Với đạo diễn Oliver Assayas

Năm 1996, Trương Mạn Ngọc gặp đạo diễn người Pháp Olivier Assayas. Một năm sau, hai người chính thức yêu nhau.

Năm 1999, khi đoàn làm phim Hoa dạng niên hoa (Tâm trạng khi yêu) làm lễ khởi quay, Trương Mạn Ngọc chủ động thông báo chuyện kết hôn.

Vì tình yêu với đạo diễn Oliver, Trương Mạn Ngọc đã thay đổi rất nhiều, chính Oliver cũng lên tiếng cảm ơn người bạn đời - ngôi sao nổi tiếng của mình.

Vì anh, cô học tiếng Pháp, học cách thích ứng với văn hoá Pháp... bỏ qua những kịch ảnh phim và hợp đồng quảng cáo hấp dẫn để đảm nhiệm vai trò người vợ. Cô từng nói: "Ở Pháp, cuộc sống của tôi rất đơn giản, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa... như bao bà nội trợ khác thôi".

Trương Mạn Ngọc tâm sự: "Ba nơi tôi yêu thích nhất, là chiếc giường của tôi, biển và vườn hoa".

Vậy mà đến một ngày, cô phát hiện ra sự thật phũ phàng, rằng chiếc giường yêu quý - biểu tượng của hạnh phúc lứa đôi không chỉ dành riêng cho mình cô. Chuyện chia tay không tránh khỏi. Dù Oliver đã từng xin lỗi và thừa nhận mình có quan hệ ngoại tình, nhưng cô dứt khoát ly hôn.

Từng có tin đồn tình cảm với Lương Triều Vỹ, người bạn thân từ những năm tuổi trẻ, người bạn diễn ăn ý trong Hoa dạng niên hoaAnh hùng, nhưng Trương Mạn Ngọc chưa bao giờ  thừa nhận chuyện tình cảm của hai người.  

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 14

"Tôi là loài "động vật" biết yêu, khao khát yêu và cần tình yêu" - Yêu, có thể không ngại hy sinh tất cả.

Nhưng đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm ra được người thực sự chỉ thuộc về cô, đem đến cho cô cảm giác an toàn, hạnh phúc.

Trương Mạn Ngọc: Tôi yêu trong sai lầm ảnh 15

Bởi vậy, mới nói Trương Mạn Ngọc "yêu thương trong sai lầm", vẫn một mình bước đi trên con đường dài phía trước và cống hiến hết mình cho tình yêu duy nhất hiện nay - tình yêu nghệ thuật.

Theo Vietnamnet

MỚI - NÓNG