Chồng cụ mất năm 1956. Căn nhà gỗ hai gian làm cách đây gần 50 năm, hai mái lợp bằng ngói vảy rêu phong, nếu gặp trận gió lớn là có nguy cơ đổ ập.
Bốn phía của căn nhà che chắn bằng lá cọ và phên nứa, nắng rọi mưa lùa. Nền nhà bằng đất nhiều vũng mấp mô. Gần đây, cụ bị ngã gẫy chân phải nằm liệt một chỗ.
Tiền chế độ liệt sỹ của cụ 1.100.000 đồng/tháng, một nửa trả công nuôi dưỡng cho cháu dâu là Hà Thị Hiền.
Trên chiếc bàn thờ đơn sơ có treo tấm Bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Phan Văn Khải ký và tấm Huân chương Kháng chiến hạng Ba đều mang tên liệt sỹ Lê Ngọc Long, do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký đã rách nát.
Di ảnh liệt sỹ Lê Ngọc Long dựng bên cái rèm cót ép đã hư hỏng.
Ngôi nhà tạm bợ của cụ Nguyễn Thị Minh |
Nhiều lần cụ Minh nhờ làm đơn gửi UBND xã mong cấp trên xin một ngôi nhà tình nghĩa nhưng nguyện vọng của cụ đến nay vẫn chưa được đáp ứng.
Qua báo Tiền Phong, mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm chung tay góp thêm giúp người mẹ liệt sỹ này có một ngôi nhà vững chắc để an dưỡng tuổi già những năm cuối đời và làm nơi thờ cúng liệt sỹ Lê Ngọc Long sau này.