Khổ với khối u trên mặt

H’Loai với khuôn mặt dị dạng vì khối u
H’Loai với khuôn mặt dị dạng vì khối u
TP - Do bị khối u dị dạng phát triển to và che lấp dần khuôn mặt, hơn 6 năm nay, H’Loai Niê không dám gặp ai ngoài mẹ …
H’Loai với khuôn mặt dị dạng vì khối u
H’Loai với khuôn mặt dị dạng vì khối u.

H’Loai Niê sinh năm 1995, ở buôn Dur 1, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (Đắk Lắk). Năm 2003, mũi H’Loai có dấu hiệu khác thường: hay bị nghẹt, thở khó và có mùi hôi. Hai năm sau, mũi trái H’Loai mọc ra khối thịt nhỏ bằng đầu ngón tay. Vào bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ chẩn đoán H’Loai bị u xoang ác tính, phải phẫu thuật. Vài tháng sau, khối u tái phát, to dần đến che cả khuôn mặt, căng cứng, lở loét và mưng mủ chảy máu.

Bà H’Răng Niê - mẹ H’Loai kể: “Mấy năm rồi, ngày nào nó cũng khóc la, rên rỉ vì khối u chảy máu, đau nhức. Nó cứ nằm một chỗ không dám gặp ai vì sợ người ta thấy mặt mình dị dạng. Gia đình tôi ngoài việc lo tiền mua thuốc men cho con, sáu miệng ăn trong nhà đều trông chờ vào ngày công làm thuê ít ỏi của hai vợ chồng và 3 sào ruộng bạc màu. Nhà nghèo, không tiền đi viện nên chúng tôi tự chăm sóc cháu, mong Yàng thương mà không bắt nó”.

Trước đây, H’Loai rất ngoan hiền, ngoài việc học khá em còn giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà và chăm sóc em. Từ khi bị căn bệnh quái ác hành hạ, H’Loai chỉ khóc vì đau, việc học bị gián đoạn.

Mong những người hảo tâm giúp đỡ H’Loai điều trị bệnh tật, sớm trở lại khuôn mặt bình thường hòa nhập vào cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Bạn đọc, Báo Tiền Phong 15 - Hồ Xuân Hương - Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG