Ước mơ thoát khỏi cái ghế nhựa

Ước mơ thoát khỏi cái ghế nhựa
TP - Hai năm nay, sau khi chiếc xe lăn do Sở LĐ-TB&XH Lạng Sơn tặng bị hỏng, em Hoàng Thị Dung (SN 1993, trú tại huyện Bình Gia, Lạng Sơn) lại ngồi trên ghế nhựa. Cuộc đời bó hẹp trong không gian 4 bức tường nhỏ, hầm hập nóng.

18 tuổi, song Dung bé tí tẹo. Ông Hoàng Văn Mạnh (46 tuổi), bố của Dung, cho biết: Khi sinh ra, người Dung xanh tái, hai chân tong teo, đôi mắt méo xệch, do bị ảnh hưởng chất độc da cam từ ông nội. Gia đình Dung nghèo, không có ruộng, vườn canh tác. Ngôi nhà cấp bốn, rộng chưa đầy 40m2 là nơi cư ngụ của bốn người.

Bố mẹ Dung sớm hôm đi làm thuê, không đủ trang trải nuôi Dung và em trai đang học lớp 11 trường huyện. Năm 2001, Dung được Sở LĐ-TB&XH tặng một chiếc xe lăn. Năm 2009, xe bị hỏng, nên hằng ngày; Dung lại ngồi trên ghế nhựa, mong ngóng bố mẹ trở về. Có hôm, bố đi bốc vác, phu hồ cảm nắng suýt chết; cả nhà nhịn đói, dồn tiền mua thuốc chạy chữa.

Trong nhà Dung không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ do một người dân cho. Dù có lúc không hiện hình nhưng TV là bạn tâm tình của em.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Hoàng Thị Dung, khu 6B, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, Lạng Sơn, hoặc: Văn phòng thường trú báo Tiền Phong tại Lạng Sơn, phố Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, ĐT: 0913094388.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG