Táo quân năm nay tấu gì?

Một cảnh trong Táo quân 2011 Ảnh: Khắc Quân
Một cảnh trong Táo quân 2011 Ảnh: Khắc Quân
TP - Trước tết, nhiều đĩa hài tung ra thị trường, phần lớn gây thất vọng. Khán giả vẫn mong ngóng, kỳ vọng vào chương trình “Gặp nhau cuối năm” của Trung tâm sản xuất phim-Đài THVN với đặc sản Táo quân.

> Video: Trích đoạn Táo quân 2010
> Đậm đặc hài trên sóng VTV ngày Tết

Một cảnh trong Táo quân 2011 Ảnh: Khắc Quân
Một cảnh trong Táo quân 2011. Ảnh: Khắc Quân.

Đêm ghi hình 23-1 tạo không khí hứng khởi cho khán giả. Sau Táo quân 2009 với màn thi Hoa táo ấn tượng, năm nay, khán giả có cơ hội theo dõi màn thi Táo Idol dí dỏm không kém- với hình thức gợi ý từ cuộc thi Vietnam Idol trong năm.

Táo Điện lực (Vân Dung), Táo Giao thông (Chí Trung), Táo Văn hóa-xã hội (Tự Long), Táo Quy hoạch (Hiệp gà), Táo Kinh tế (Quang Thắng) so tài cao thấp trên sân khấu qua các màn hát, múa, nghệ thuật đương đại.

Theo đúng format cuộc thi Việt Nam Idol, Ngọc Hoàng (Quốc Khánh), Nam Tào (Xuân Bắc) và Bắc Đẩu (Công Lý) vào vai ba vị giám khảo với những bình luận gợi lại không khí của cuộc thi Idol mới kết thúc tháng trước. Xen lẫn màn phỏng vấn cảm tưởng thí sinh ngoài hậu trường, với MC Phan Anh. Mấy cuộc thi đình đám trong năm cũng được đưa vào chương trình: Next Top Táo (Vietnam’s Next Top Model), Song ca cùng thần tượng và Bước nhảy hoàn vũ.

Táo Điện lực- Vân Dung khoe tài múa Ảnh: Khắc Quân
Táo Điện lực- Vân Dung khoe tài múa. Ảnh: Khắc Quân.

Năm 2009, Táo Giao thông ấn tượng với bài hát chế lời Money, Money, Money của ABBA. Năm nay ca khúc chế lời Tôi, người lái xe- châm chích hiện tượng mãi lộ “đầu tiên, tiền đâu”. Có ca khúc nhại bài hát Làn da nâu của Phi Thanh Vân: “Em có một ước ao, em có một khát khao- làm giao thông”.

Táo Giáo thông năm nay có vẻ có màn bứt phá gây ấn tượng. Bị chỉ trích nhiều quá dẫn đến bệnh tự kỷ, cuối màn thi táo này thể hiện ca khúc chế lời Unbreak my heart nhắn nhủ người tham gia giao thông: “Họp bàn nhiều rồi, làm nhiều rồi đường vẫn tắc thôi/ Đừng kêu tôi nữa, vì đường thì chỉ có thế thôi/Hè dân lấn chiếm, chăng dây lẫn mở quán, bon chen nên nó tắc liên miên/Làm gì mà cứ mắng tôi, anh em người ta đều cố rồi đấy”.

Táo Điện lực chọn màn múa 360 độ điện lực, múa điên đảo xong còn thuyết trình màn biểu diễn cho giám khảo và khán giả, gồm bốn chương: Chặt rừng đầu nguồn xây thủy điện- tiết tấu nhanh đầy khí thế; Điện về muôn nơi- tiết tấu nhẹ nhàng bay bổng; Xả lũ đầu nguồn- nhanh, mạnh, rùng rợn. Chương cuối Cắt điện luân phiên thì rộn ràng và đầy ngẫu hứng. Đến khi thi hát ca khúc Dệt tầm gai, táo Điện lực phải chịu ấm ức vì bị cắt điện, mic tịt ngóm.

Trong khi Táo Kinh tế trình diễn các màn khiêu vũ, Táo Quy hoạch thể hiện màn nghệ thuật đương đại “thoát xác” lấy cảm hứng từ một số hiện tượng nghệ thuật trình diễn trong năm.

Ban giám khảo Táo Idol Ảnh: Khắc Quân
Ban giám khảo Táo Idol. Ảnh: Khắc Quân.

Năm 2009 Tự Long vào vai Táo Thoát nước, năm vừa rồi là Táo giáo dục với màn giải toán bằng âm nhạc. Năm nay Táo Văn hóa-xã hội của Tự Long chịu trận màn tố tội “lộ hàng, bạo lực học đường, tung clip lên mạng, thiếu trường học, tổ chức lễ hội quá nhiều”.

Lấy nền nhạc Cháu lên ba, Công Lý và Xuân Bắc tung hứng: “Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo/Nhưng hơi khó vì cháu không có trường/Muốn có trường mẹ phải dậy từ sớm/Chen vào đăng ký, nếu mà may mới có trường”. Hay “Có cô kia giữ thuê các cháu/Cô hay cáu và rất hay đánh đòn/ Cứ hết chiều cháu lại được dội nước/Cháu nằm bẹp dí, cô dùng chân cô ấy kỳ”.

Đúng vào lúc ban giám khảo hồi hộp công bố ba thí sinh an toàn và hai thí sinh vào vòng nguy hiểm, Táo Dân bất ngờ xuất hiện. Thành Trung- Táo Dân có màn thi ảo thuật đâm kiếm xuyên người không chết. Đây là ẩn ý về hình ảnh người dân hằng ngày tự học cách thích nghi, vượt qua khó khăn: Giá điện, nước, xăng dầu tăng, nạn tắc đường liên miên.

Màn kết thúc của Ngọc Hoàng nhẹ nhàng hơn mọi năm. Nhờ trước đó, Tự Long có lời hát đề đạt: “Xin ông trời là đừng rét thêm, rét to trâu chết bò toi, học sinh không đến lớp, biết bao người dân cháy nhà vì sưởi bằng bếp tổ ong/Xin ông trời vụ mùa bội thu, lúa ngôi khoai sắn đầy kho, người dân cả năm no ấm hát vang bài ca thái bình, xin ông trời cứ thế mà cho”. Màn thi Táo Idol kết thúc có hậu, ấm áp. Chính các táo đồng lòng tôn Táo Dân thành thần tượng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG