Ngôi nhà cổ

Trong ngôi nhà cổ (chủ nhà Nguyễn Thanh Vân ngồi giữa). Ảnh: S.N
Trong ngôi nhà cổ (chủ nhà Nguyễn Thanh Vân ngồi giữa). Ảnh: S.N
TP - Sau khi mua, hơn 2 năm tháo dỡ, vận chuyển và lắp ráp, ngôi nhà gỗ chạm trổ tinh xảo, làm từ 152 năm trước, vừa được ông Nguyễn Thanh Vân dựng lên tại phường Lê Bình (Cái Răng, Cần Thơ).
Trong ngôi nhà cổ (chủ nhà Nguyễn Thanh Vân ngồi giữa). Ảnh: S.N
Trong ngôi nhà cổ (chủ nhà Nguyễn Thanh Vân ngồi giữa). Ảnh: S.N.
 

Ngôi nhà cổ thuộc loại rất hiếm ở ĐBSCL vì có lý lịch từ khi dựng lên năm 1860 tại làng Tân Phú Đông, tổng An Trung, tỉnh Sa Đéc, quận Châu Thành; nay là ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông (Sa Đéc, Đồng Tháp). Dựng mất 3 năm, đến năm 1863 hoàn thành, tốn 40 m3 gỗ, gồm gỗ trắc, căm xe, thao lao. Bề ngang 17,5 mét, có 5 gian 2 chái, bề dài 15,7 mét, mái lợp ngói âm dương, nền lát gạch đại xưa và gạch tàu cổ.

Kèo, vồ đầu, vách, bao lam, thành vọng chạm khắc tinh xảo hoa văn nét cổ. Vách giữa có tủ án để thờ Phật chạm trổ rất đẹp. Người dựng ngôi nhà là ông Nguyễn Văn Được, quê ở miền Trung vào lập nghiệp ở Tân Phú Đông, làm ăn thịnh vượng và trở thành Hương chủ trưởng của làng.

Con cháu 4 đời nối tiếp giữ gìn ngôi nhà, đặt tên là Nguyễn Phủ Đường. Đời thứ 5 kế thừa là ông Lê Văn Võ, nay 84 tuổi, đã bán cho ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hợp tác xã Xây dựng Thạnh Mỹ tại phường Lê Bình.

Trong ngôi nhà cổ cao lớn, nay ông Vân đặt thêm nhiều bộ bàn ghế cổ nên trông càng sang trọng. Như hai bộ sập âm và dương đặt hai bên, trên dưới 200 năm, trị giá khoảng một tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng có hai bức bình phong bày thế cờ tướng, ông Vân không biết nên lắp thế nào cho hợp với hoàn cảnh gia đình của ông, nên đang xếp xó. Ngôi nhà cổ ông Vân dành tiếp khách và cho bạn bè thân quen đến chiêm ngưỡng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG