Cty Bia Huế cùng Tiền Phong thắp sáng Niềm Hy vọng:

19 tuổi học lớp bốn

19 tuổi học lớp bốn
TP - Chất độc dioxin làm hỏng đôi chân ngay từ khi mới chào đời, nhưng học trò Huỳnh Thị Vân (lớp 4A, Trường Tiểu học Phú An II, Phú Vang - Thừa Thiên-Huế), vẫn tới trường trên chiếc xe lăn như bao bạn trẻ bình thường.
19 tuổi học lớp bốn ảnh 1
Học bổng Niềm Hy vọng đến với HS tàn tật, học giỏi Huỳnh Thị Vân  Ảnh: Văn Nguyễn

Gia đình Vân không ruộng vườn canh tác, cha mẹ quanh năm làm thuê. Nhìn đôi chân teo tóp như que củi của con gái, nước mắt lại ứa ra trên khuôn mặt khắc khổ của bà Hạnh, mẹ Vân.

Sinh ngày 20/3/1990, ảnh hưởng chất độc dioxin, Vân không thể tự đi lại bằng đôi chân của mình.

Lên 10 tuổi, Vân lại bị cái bướu quái ác hành hạ. Năm 2002, Vân bị thêm bệnh thận. Gia đình đưa Vân lên Bệnh viện Trung ương Huế nhưng bệnh không thuyên giảm.

Trong thời gian nằm viện, một trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật giúp đưa Vân sang Đài Loan điều trị vào đầu năm 2003.

Mỗi khi trái gió trở trời, bệnh lại tái phát. Nhiều hôm đang học, Vân lăn ra lớp quằn quại. Ông Huỳnh Vị, bố Vân, buồn rầu, nhiều hôm trời mưa, em lên cơn sốt.

Nhưng Vân hiếm khi nghỉ học, trừ những lúc trở bệnh quá nặng. Cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Thanh Xuân cho biết, Vân sống chan hòa, hằng ngày, các bạn cùng lớp tranh nhau đẩy xe lăn đưa Vân đi học.

Là học sinh giỏi toàn diện bốn năm liền, Vân thường xuyên kèm cặp các bạn học chưa tốt. “Lời khuyên chân thành của Vân luôn được bạn bè tôn trọng và làm theo” - Cô giáo Xuân lưu ý. Thầy Bùi Thanh Đông - Phó Hiệu trưởng - nhận xét, Vân còn nhiệt tình tham gia các hoạt động của đội.

Chia tay, Vân thổ lộ mơ ước trở thành họa sĩ, vẽ được nhiều bức tranh đẹp, làm ra tiền để đỡ đần cho cha mẹ. Em cũng muốn nhắn nhủ với những bạn có hoàn cảnh như em hãy tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Vân là gương mặt thứ tư nhận học bổng Niềm Hy vọng do Báo Tiền Phong trao tặng.

MỚI - NÓNG