"Cô bé người cá" gặp được lương y

Từ trái qua: Bà Phạm Thị Thanh, vợ chồng nữ Tiến sĩ y khoa Thúy Lai, cha bé Nhì và Nhì
Từ trái qua: Bà Phạm Thị Thanh, vợ chồng nữ Tiến sĩ y khoa Thúy Lai, cha bé Nhì và Nhì
TP - Sau khi báo Tiền Phong có bài “Cô bé người cá”, thông tin về trường hợp Hoàng Thị Nhì (11 tuổi), dân tộc Nùng, trú tại thôn Nà Sla, xã Thạch Đạn, Cao Lộc, Lạng Sơn bị bệnh vẩy cá khắp người, song em vẫn đến trường học tập, đạt được kết quả khá, nhiều bạn đọc, hảo tâm đã điện thoại thăm hỏi, gửi quà, tiền giúp đỡ.
Từ trái qua: Bà Phạm Thị Thanh, vợ chồng nữ Tiến sĩ y khoa Thúy Lai, cha bé Nhì và Nhì
Từ trái qua: Bà Phạm Thị Thanh, vợ chồng nữ Tiến sĩ y khoa Thúy Lai, cha bé Nhì và Nhì.

Bà Phạm Thị Thanh, GĐ Cty TNHH Tâm Long Thành (HN), gửi 3 triệu đồng, một nhà hảo tâm ở Hà Nội gửi 300.000đ. Bạn đọc báo Tiền Phong ở Lạng Sơn (giấu tên) gửi 200 ngàn đồng, cùng nhiều quần áo, kẹo bánh.

Đặc biệt, nữ tiến sĩ y khoa Thúy Lai (chuyên khoa da liễu, Bệnh viện Hữu nghị), đã mời bé Nhì xuống cơ sở khám chữa bệnh tại số 8, phố Thịnh Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cấp, phát bốn loại thuốc miễn phí, sử dụng trong vòng một năm.

Tiến sĩ Lai cho biết: “Vẩy cá là căn bệnh khó chữa, nếu dùng thuốc đều đặn thì sẽ thuyên giảm nhiều và nâng cao được chất lượng cuộc sống”.

Gia đình bé Nhì vui mừng vì sau một thời gian ngắn được tiến sỹ Lai chữa trị bước đầu căn bệnh vẩy cá quái ác đã thuyên giảm. Thông qua báo Tiền Phong, bé Nhì và gia đình cảm ơn tấm lòng bao dung, giúp đỡ của bạn đọc gần xa.

MỚI - NÓNG