Phóng cá chết, túi nilon ngày Ông Táo

Phóng cá chết, túi nilon ngày Ông Táo
TP - Trong ngày Tết Táo Quân hôm qua, khắp các sông, hồ lớn ở Hà Nội như sông Hồng, sông Đuống, sông Tô Lịch, hồ Gươm, hồ Thiền Quang... đầy túi nilon.

Nhiều người mang cả thùng nước to chứa hàng chục con cá chép sống có, chết có đổ xuống hồ. Tại góc hồ Gươm ở gần ngã tư Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng, hàng chục con cá chép chết trắng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Thả cá chép
Thả cá chép.
Hóa vàng mã ngay trên Hồ Thiền Quang
Hóa vàng mã ngay trên Hồ Thiền Quang.
Cá chết
Cá chết.

Một số người còn mang cả tro vàng mã đổ xuống hồ. Tại hồ Thiền Quang, có người mang vàng mã ra hóa ngay ven bờ. Tại khu vực cầu Long Biên, túi nilon nằm la liệt trên thành cầu hoặc nổi lềnh bềnh dưới sông. Một số người còn mang cả bộ độ thờ cũ thả xuống sông.

Công nhân Cty VSMT Hà Nội thu gom rác
Công nhân Cty VSMT Hà Nội thu gom rác.
Tình nguyện viên gom túi nilon thả cá chép vứt bừa bãi quanh hồ
Tình nguyện viên gom túi nilon thả cá chép vứt bừa bãi quanh hồ.
Cá ông Táo vào nồi
Cá ông Táo vào nồi.

Một số thanh niên dưới chân cầu túc trực vớt cá, bắc bếp luộc tại chỗ. Nhiều công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước Hà Nội, học sinh, sinh viên... phải toát mồ hôi thu gom túi nilon, chèo thuyền vớt rác...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG