Hoàn cảnh cơ cực của một cựu TNXP

Bà Vân bên những đứa con bị nhiễm chất độc da cam và đàn cháu
Bà Vân bên những đứa con bị nhiễm chất độc da cam và đàn cháu
TP - Từng là thanh niên xung phong, trở về địa phương lấy chồng, sinh con đều bị mắc những chứng bệnh lạ đã khiến cho cả ba thế hệ gia đình bà lao đao kiệt quệ. Do thất lạc giấy tờ nên cựu thanh niên xung phong Hồ Thị Vân đành im lặng nuôi 10 người dở điên, dở dại...

> Cháu bé bị tim bẩm sinh cần được giúp đỡ

Bà Vân bên những đứa con bị nhiễm chất độc da cam và đàn cháu
Bà Vân bên những đứa con bị nhiễm chất độc da cam và đàn cháu.

Căn nhà ọp ẹp của bà Hồ Thị Vân, 70 tuổi nằm ở xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Trong căn nhà này, bà Vân hằng ngày phải chăm nuôi 10 con người mặt hốc hác đói ngủ, thiếu ăn.

Vào nhà bà, chúng tôi thấy một người đàn ông thoi thóp quấn trong tấm chăn rách nằm trên giường, nghiến răng trèo trẹo.

Ông Nguyễn Văn Minh, công an xã Quỳnh Thạch cho biết: Bà Vân đi bộ đội năm 1963 vào tận Khe Sanh (Quảng Trị). Năm 1965, bà chuyển sang thanh niên xung phong.

Đến năm 1968, bà về quê lấy chồng rồi sinh bốn người con. Một đứa mất ngay tại bệnh viện… Ba đứa con còn lại đều mắc bệnh. Nguyễn Bá Hùng năm nay đã 36 tuổi vẫn ngây ngô khờ dại. Hùng lấy một cô vợ dở dở, ương ương đẻ liền một lèo bốn đứa con.

Gần đây, Hùng đi xe máy bị tai nạn gãy chân nay vẫn ngồi một chỗ. Nguyễn Bá Cường, nằm một một chỗ suốt 30 năm nay. Con út Nguyễn Bá Phương, 27 tuổi ho sù sụ suốt ngày vẫn phải đi phu hồ bữa đực, bữa cái.

Bà Vân lấy một túi giấy tờ cho chúng tôi xem. Bà cho biết, bà đã làm đơn nhiều lần nhưng trên bảo không đủ giấy tờ nên chỉ cấp cho bà giấy chứng nhận hộ nghèo.

Ông Minh, công an xã Quỳnh Thạch cho biết: “Cả nhà bà Vân có 10 miệng ăn gồm con trai, con dâu, cháu và bà Vân nhưng chỉ có nguồn thu nhập duy nhất do anh Hùng đi làm.

Từ khi anh Hùng gãy chân, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhiều ngày đứt bữa. Khi bị tai nạn, lẽ ra anh Hùng phải nằm điều trị tại bệnh viện nhưng vì không có tiền, anh đành phải về ngồi chờ vết thương... tự khỏi” .

Trước khi bà Vân được xem xét giải quyết chế độ, rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bà.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Hồ Thị Vân, xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong15-Hồ Xuân Hương- Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp bà Vân vào tài khoản:

1.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

. Tên tài khoản; BÁO TIỀN PHONG . Số tài khoản: 1231 0000 062175

. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung. Hà Nội

1.Ngân hàng Vietcombank.

. Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG . Số tài khoản: 0451000306868.

. Ngân hàng: Vietcombank- CN Thành Công, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG