Thai phụ suýt chết bởi thầy lang “vườn”

Thai phụ suýt chết bởi thầy lang “vườn”
TP - Thấy chị Nguyễn Hồng N. (24 tuổi, mang thai 6 tháng tuổi ở Đồng Nai) mệt mỏi khó thở, người nhà đã nhờ một thầy lang từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên cúng.

> Tự ý 'lể phong' cho trẻ mới sinh

Bằng cách dán bùa, keo, đánh vào lưng, sườn, thầy lang đã làm chị N. ngất xỉu. Sau đó chị N. được đưa cấp cứu ở BV phụ sản Từ Dũ.

Hôm qua 3-4, bác sĩ Trần Ngọc Hải-Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ cho biết, chị N. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thở gấp, nôn ói, không nằm được.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện chị N. bị rách cơ hoành, toàn bộ nội tạng từ ổ bụng trào ngược lên trên lồng ngực gây chèn ép tim và xẹp phổi.

Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện tim bị đẩy lệch qua bên phải, toàn bộ dạ dày, lá lách, ruột già lộn ngược lên trên chèn ép phổi, tim. Bệnh nhân và thai nhi đã được cứu sống.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG