Nên duyên nhờ... bước hụt

Gia đình anh chị Chung - Lương ngày nay Ảnh: P.Q.T
Gia đình anh chị Chung - Lương ngày nay Ảnh: P.Q.T
TP - Nhờ “bước hụt” khi lên xe khách, chị Hà Thị Thu Lương, Trạm trưởng trạm y tế xã Cam Thành Bắc (Cam Lâm, Khánh Hòa) và Thiếu tá Hà Quang Chung (Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 866, Lữ đoàn 101 Hải quân) nên nghĩa vợ chồng.

> Trường Sa vươn bóng Bồ Đề

Năm 1996, anh Chung là học viên năm thứ 4, Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tăng - thiết giáp, chị Lương là sinh viên năm cuối trường Trung cấp Y Phú Thọ. Một lần tình cờ, chị Lương đi thăm bà con ở Vĩnh Phúc về.

“Mình vừa bước lên cửa xe thì bị trượt chân bởi đôi dép cao gót. Tưởng bị rớt xuống đường, may có 2 cánh tay rắn chắc đỡ vào vai. Hoàn hồn bước lên xe mình mới biết ân nhân là bộ đội Hải quân”, chị Lương kể.

Hai người được sắp xếp ngồi cùng ghế và trò chuyện làm quen suốt trên 50 km về quê. Những câu chuyện về cuộc sống của bộ đội Hải quân và sinh viên cứ thế tuôn trào.

“Khi xuống xe, mình đòi đưa nàng về để còn biết nhà sau còn tác chiến. Hè năm đó gần như tối nào mình cũng tìm cách tiếp cận nàng. Cũng may, bố mẹ nàng biết mình là bộ đội nên đã ủng hộ ngay từ loạt đạn đầu”, anh Chung kể.

Năm 1997, cả 2 tốt nghiệp. Anh Chung chuyển vào Lữ đoàn 101 Hải quân (Khánh Hòa) công tác. Chị Lương ở quê có biết bao trai làng nguyện trồng cây si, nhưng chỉ dõi theo hình bóng chàng lính biển.

Bố mẹ cũng nản vì hoàn cảnh của 2 người và từng thuyết phục chị tính chuyện gia đình sớm, nhưng không lay chuyển được. Sau gần 3 năm chờ đợi, năm 1999, anh chị làm lễ cưới, ngay sau đó chị chuyển vào Khánh Hòa để cùng chồng xây dựng hạnh phúc.

Cuối năm đó, anh Chung ra Trường Sa, chị mang bầu cháu đầu lòng. Suốt thời gian mang bầu và sinh con chỉ mình chị lo toan mọi việc cùng với sự giúp đỡ của khu xóm.

“Ngày ấy ngoài đảo chưa có điện thoại nên 2 vợ chồng hàng tháng không nhận được tin nhau, cả năm mới có vài lá thư động viên của chồng từ đảo về.

Mình vừa lo cho con, vừa đếm từng ngày chờ chồng được về nghỉ phép”, chị Lương kể. Hiện anh chị đã có thêm 1 cháu trai. Cả hai con đều chăm ngoan học giỏi, anh chị cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.