Cả nhà bị bệnh hành hạ

Cả nhà bị bệnh hành hạ
TP - Cả 4 người trong gia đình anh Nguyễn Văn Nhớ (vợ chồng và 2 con nhỏ) ở ấp 4, thị trấn Nàng Mau (Vị Thủy, Hậu Giang) bị bệnh nặng trong cảnh quá nghèo nên cuộc sống khốn đốn.

> Nỗi đau xé lòng của một gia đình nghèo
> Mòn mỏi từng ngày vì suy thận

Cháu Minh mắt trái bị bệnh nhỏ hơn mắt phải. Ảnh: TÙNG HUYÊN
Cháu Minh mắt trái bị bệnh nhỏ hơn mắt phải. Ảnh: TÙNG HUYÊN.

Trước đây, gia đình bên vợ cho vợ chồng anh cất cái chòi nhỏ sau bờ đìa, chẳng may gió làm đổ cây gòn đè bẹp chòi lá. Từ đó hai vợ chồng vào ở đậu cạnh nhà cha mẹ vợ. Nay, hai vợ chồng bệnh nặng nên không có khả năng chạy gạo nuôi hai con nhỏ, cũng như chữa bệnh cho con và cho bản thân.

Anh Nhớ quê ở xã Tích Thiện (Trà Ôn, Vĩnh Long) theo vợ về ở Nàng Mau. Cách đây 10 năm, anh phải đục hai vách ngăn ở mũi, gần đây những lỗ thông lại gần như bít lại gây nghẹt thở nhức đầu suốt ngày. Vậy mà anh vẫn gắng gượng đi làm mướn kiếm cái ăn cho vợ con. Hằng ngày chung đụng với xi măng, bệnh ở mũi càng nặng thêm, nhiều lần leo lên giàn giáo xây thô, anh chóng mặt té xỉu phải đưa đi cấp cứu. Nhưng ông trời trớ trêu, sau nhiều lần tức ngực, anh đi khám bệnh thì phát hiện có viên sỏi lớn ở túi mật, phải mổ gấp.

Bác sĩ cho biết, mũi của anh cũng cần phải mổ gấp vì bít lỗ thông từ các xoang gây ra viêm mũi, gai hoặc mào chân vách ngăn. Hiện nay, anh đã hơi lãng tai, do biến chứng viêm mũi. Các bác sĩ khuyên anh nên bỏ hẳn nghề thợ hồ.

Vợ anh Nhớ là chị Liên Thị Tuyết Trinh 37 tuổi, bệnh tim loạn nhịp, thường ngất xỉu. Con gái lớn Nguyễn Ngọc Trân 11 tuổi, viêm phế quản, đau ốm quanh năm nên người càng teo tóp.

Đặc biệt, cháu Nguyễn Anh Minh mới 4 tháng tuổi, nước mắt trái chảy suốt ngày, từ đó con mắt trái teo nhỏ, hạ canxi huyết. Cháu ngủ dậy mắt đầy ghèn không mở ra được. Các bác sĩ khám và cho nhiều loại thuốc nhỏ mắt nhưng bệnh không đỡ.

Vừa qua, anh chị Nhớ vay mượn được tiền đưa cháu Minh lên bệnh viện ở TPHCM thông túi lệ, nhưng bệnh vẫn chưa giảm, nước mắt cháu vẫn chảy nhiều. Các bác sĩ khuyên đem cháu vào bệnh viện điều trị vì để kéo dài có thể nhiễm trùng đường lệ, viêm túi lệ, hoặc các bệnh nguy hiểm như viêm mắt. Nếu có tiền, cần mổ mắt ngay cho cháu.

Rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ gia cảnh khốn khó này. Mọi sự chia sẻ xin gửi về Ban Bạn đọc, Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG