Y Tút cần được cứu chữa

Y Tút cần được cứu chữa
TP - Tứ chi liệt hoàn toàn, trên hốc mũi và phía sau đầu lại còn xuất hiện 2 khối u lớn khiến Y Tút thở và nằm rất khó khăn, mọi sinh hoạt đều dựa vào bàn tay mẹ…

> Hai cụ già cùng cực
> Cả nhà bị bệnh hành hạ

Y Tút cần được cứu chữa ảnh 1

Đó là hoàn cảnh đặc biệt đáng thương của Y Tút Byă, con trai út trong gia đình nghèo khó, có tới 7 người con của ông Y Mít Niê (1949) và bà H’Năm Byă dân tộc Êđê ở buôn Ea Ga, xã Ea Kmút huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Dù năm nay đã 19 tuổi, Y Tút trông chẳng khác nào một em bé còi cọc.

Trên mặt Y Tút, khối u quái ác ngày càng to, nay đã che khuất lỗ mũi, kéo trùm cả mí mắt. Khối u phía sau đầu phồng lên khiến Y Tút chỉ có thể nằm nghiêng. Vậy nhưng, Y Tút chưa từng được đưa đi khám và điều trị.

Bà H’Năm Byă buồn bã kể : Cháu bị đa dị tật bẩm sinh, không thể tự đứng, tự ngồi được. Mọi sinh hoạt thường ngày đều phải dựa hết vào người khác. Đã thế 2 khối u còn khiến cháu đêm ngày rên siết vật vã. Cha mẹ nhìn con cũng đau lòng lắm, nhưng nhà nghèo quá đành chịu! Lo miếng ăn hàng ngày không đủ, lấy tiền đâu mà đưa con đi điều trị ?

Nguồn thu chính của gia đình vỏn vẹn 3 sào rẫy cằn trồng lúa, trồng mì. Bệnh Y Tút ngày càng nặng nên bà H’Năm phải túc trực chăm sóc con, không đi làm được. Các con bà lần lượt phải nghỉ học, ông Y Mít Niê đi làm thuê, thu nhập thất thường không đủ trang trải chi tiêu hàng ngày.

Ông Nguyễn Huệ, Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ea Kar cho biết: Y Tút là một trong số ít trẻ khuyết tật mang bệnh nặng ở huyện. Gia cảnh của cháu quá khó khăn nên đến nay vẫn chưa xác định được tính chất bệnh trạng , rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG