Anh Lập cần lắm những vòng tay

Anh Lập cần lắm những vòng tay
TP - Nhà không có lấy một sào ruộng, vợ chồng anh Lê Lập, 42 tuổi và chị Nguyễn Thị Sương, 38 tuổi (ở tổ 9, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) từ khi lấy nhau đến giờ chỉ biết sống nhờ vào nghề thợ nề.

> 88 căn Nhà nhân ái cho hộ nghèo
> Mòn mỏi từng ngày với bệnh tim

Nhưng rồi cuối năm 2007, anh bị tai nạn gãy xương sống khi giàn giáo bất ngờ gãy đổ. Anh bị liệt nửa thân dưới và ngồi một chỗ từ đó đến giờ. Đầu năm 2008, tai ương nữa lại giáng xuống. Đứa con trai đầu của anh là Lê Tiến Đạt (10 tuổi) bỗng ăn gì ói nấy. Bác sĩ kết luận cháu bị u não di căn giai đoạn cuối. Bốn tháng sau, Đạt mất.

Ngày qua ngày, anh Lập ngồi thẫn thờ trước bàn thờ con. Rồi hai mông anh bị lở loét thành những mảng rộng và sâu đến tận xương, khiến anh đau đớn đêm ngày. Không có tiền nên toàn bộ số thuốc men ít ỏi để chữa trị anh đều xin từ trạm xá địa phương.

Cả gia đình gồm anh, mẹ già và đứa con trai đang học lớp 5 giờ chỉ biết sống nhờ những đồng tiền phụ hồ ít ỏi mà người vợ ốm yếu kiếm được mỗi ngày. Thương cảm gia cảnh, bà con xóm giềng thỉnh thoảng người góp 5,10 ngàn để gia đình anh sống tạm bợ qua ngày.

“Nhìn cảnh vợ một thân một mình đi làm thợ nề nuôi cả nhà mà tôi ứa nước mắt”, anh Lập nói trong tuyệt vọng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Tổ 9, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế). Hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG