Ấp 'đại học' ở Hậu Giang

Trẻ em đi học ở ấp 10 Ảnh: C.T
Trẻ em đi học ở ấp 10 Ảnh: C.T
TP - Ấp 10, xã Lương Nghĩa (Long Mỹ, Hậu Giang), nay được gọi là ấp 'đại học', vì tỷ lệ con em của nông dân vào đại học cao.
Trẻ em đi học ở ấp 10 Ảnh: C.T
Trẻ em đi học ở ấp 10. Ảnh: C.T.

Ấp nghèo này có số hộ đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 70%, số hộ nghèo chiếm hơn 50%. Nhưng số con em của ấp đã và đang học tại các trường cao đẳng, đại học thuộc hàng cao nhất tỉnh Hậu Giang.

Trong hơn 500 hộ dân, hiện 55 hộ có 90 con em đang học đại học, cao đẳng. Nhiều hộ có tới 4 người con đều vào đại học như hộ ông Lâm Khem, Danh Quận.

Ông trưởng ấp Lâm Khem kể: “Cái thời của tui ít ai học tới lớp 12. Tôi đã thất học nên quyết lo cho con cái học hành để mai này đỡ vất vả. Nhờ quyết tâm của cả vợ chồng mà 4 đứa con của tôi đều vào đại học”.

Theo hướng dẫn của Trưởng ấp Lâm Khem, tôi đến gia đình bà Thị Cụ, chồng mất sớm, phải tảo tần nuôi 8 người con. Để các con yên tâm đi học, hằng ngày bà Thị Cụ phải vất vả làm lụng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên gần chục công đất để nuôi con ăn học. Hiện 2 trong số 8 người con của bà đang học tại trường đại học, 2 người khác sắp tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cách đó một khoảng đất là gia đình anh Danh Do. Vì không có đất sản xuất, nên vợ chồng anh Do bôn ba làm mướn, làm thuê tứ xứ, kiếm tiền nuôi người con duy nhất là Thị Chào Sol đang học tại Trường Đại học Cần Thơ.

Nhưng cũng nỗi trăn trở của dân ở đây là con em họ sau khi tốt nghiệp đại học thường tứ tán làm ăn, ít chịu về quê.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG