Bạn đọc phản hồi về vụ án nông trường Sông Hậu

Bạn đọc phản hồi về vụ án nông trường Sông Hậu
TPO - Qua vụ án và thông tin đại chúng, qua trang Tiền Phong Online tôi muốn gửi vài lời chia sẻ với bà Sương và cũng mong muốn các cấp có thẩm quyền cần xem xét và có cái nhìn đúng đắn, thấu tình đạt lý trong vụ việc này.
Bạn đọc phản hồi về vụ án nông trường Sông Hậu ảnh 1
Chị Ba Sương tại tòa - Ảnh: T.L

Xin chia sẻ với một con người một thời oanh liệt và khi đã xế chiều, không gia đình, tài sản, không chồng con.

Bị can ngồi kia, ngay trên vỉa hè, đang lùa vội bát bún thay bữa cơm chiều khi bóng đêm nhấp nhóa đã về.

Bị can ngồi kia, trong căn buồng tá túc tuyềnh toàng ở TP.HCM, tóc ngả bạc, mắt cần phải mổ nhưng chưa đủ tiền đang cắm cúi lục tìm đống chứng từ, tài liệu để minh chứng cho sự vô tội của mình.

Bị can nằm kia, đang cấp cứu giữa trắng toát giường bệnh trong suy kiệt vì bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch.

Bị can đứng kia, đang chắp tay thành kính trước bàn thờ cha mình. Ông là người anh hùng lao động chân đất nổi tiếng, không chỉ đồng bằng Nam Bộ mà cả nước này biết đến.

Người con gái hiếu thảo tài giỏi kế tục sự nghiệp của ông, cũng được phong tặng danh hiệu ''Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới'' như ông. Người con gái anh hùng của ông, ''người phụ nữ tài năng toàn quốc năm 2007'', ''người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2002'' con ông giờ đã là bị can, bị cáo.

Cái ranh giới giữa anh hùng và tội phạm sao mong manh đến thế. Nó mong manh như làn khói nhang đang lặng lẽ tỏa trên bàn thờ ông…

Điều xót xa, cay đắng nhất là người nữ giám đốc anh hùng ấy đã gục ngã không phải vì đã có các quyết sách không đúng trong sản xuất kinh doanh hay vì sự sa ngã bản thân, mà lại bị bắt lỗi, kết tội chỉ vì lập “quỹ trái phép” với vai trò chủ mưu.

Vậy thì, một câu hỏi lại được đặt ra là: Ai quyết định lập quỹ? Vì sao phải lập quỹ và quỹ chi vào việc gì? Bà Ba Sương rất ngạc nhiên khi bị kết tội chủ mưu lập quỹ trái phép, trong khi chẳng hề có một văn bản, cuộc họp hay quyết định nào về việc lập quỹ do bà ký.

Bởi vì quỹ là do cha bà lập ra từ năm 1994, tới năm 2000 ông qua đời, bà lên làm giám đốc thay cha và quỹ đó vẫn tiếp tục do công đoàn quản lý. Bắt tội lập “quỹ trái phép" thì nếu cha bà còn sống có kết tội cả ông hay không?

Những năm đầu đổi mới, nền kinh tế nước ta vật vã vận hành trong cơ chế và quy phạm cũ nặng nề, thắt bó, cơ chế và quy phạm mới chưa thật sự định hình để đủ sức thắng hẳn cái cũ.

Trong tình cảnh Bộ tài chính qui định chi tiết tới mỗi lần đi thăm người ốm công đoàn được chi bao nhiêu tiền, viếng một đám tang được mua mấy vòng hoa, giá bao nhiêu thì việc chi tiêu là cơn ác mộng đối với các doanh nghiệp. Có hàng trăm thứ không hề có trong qui định vẫn phải chi. Một là bó tay, hai là tìm cách tháo gỡ.

Quỹ công đoàn do giám đốc Trần Ngọc Hoằng lập ra để thu hút các thầy cô giáo yên tâm về nông trường dạy học, trợ giúp các gia đình khó khăn, chi cho cán bộ nhân viên bị đau ốm, chi cho việc xây dựng nhà tình thương, ăn trưa, tang ma, cưới hỏi, chi cho các hội đoàn, các cơ quan hành chính từ xã, huyện đến tỉnh khi có lời đề nghị trợ giúp.

Đấy là chưa kể không biết cơ man nào là các đoàn tham quan, nghiên cứu từ tỉnh đến trung ương viếng thăm nông trường. Những khoản chi đó không thể xuất tiền của nông trường vì đó là tiền Nhà nước, tài chính không cho phép.

Phải chi từ quỹ công đoàn vì đó là những khoản tiền làm ngoài kế hoạch của nông trường, ở đây chủ yếu là tiền thu được do sáng kiến trồng bạch đàn dọc các kênh mương. Đó là tiền làm ngoài kế hoạch của bà con nông trường. (QH; Email: ...coi73@yahoo.com.vn)

Hoàng Phong. Email: ...phong@cantho.gov.vn

Thưa tất cả bạn đọc ! các bạn có về Nông trường Sông Hậu mới biết thật hư thế nào... Vụ án mới là phần nổi của tảng băng, các bạn đừng vội quy chụp cơ quan chức năng làm sai.

Trần Thanh Giang: Email: ...sxd@yahoo.com.vn

"Công" không thể xóa hết "tội" !

Tôi nghĩ hiện dư luận, nhất là những người lao động tại Nông trường Sông Hậu có ý kiến xin giảm nhẹ tội cho bà Sương.

Theo tôi có lẽ mọi người nên công bằng, ông cha ta có câu: "có công thì thưởng, có tội thì phạt", do vậy không thể dùng công thức toán học để cộng trừ giữa "công" và "tội".

Vì nếu pháp luật không nghiêm minh, xét xử theo quan điểm lấy "công" để bù trừ cho "tội" thì vô hình trung sẽ khuyến khích người có "công" phạm "tội" vì đã có lá bùa là "công" có thể xóa hết "tội" của mình.

Trần Ngọc Rô; Email: ...ibao@yahoo.com

Tôi đã đọc rất nhiều bài của các báo viết về vụ án này. Tôi cảm nhận rằng hầu hết đều dành những tấm lòng yêu thương, quý trọng gửi tới cô Ba Sương - Giám đốc Nông trường Sông Hậu.

Sáng nay lại đọc đề tài này trên báo Tiền Phong online, bài "Chát đắng hoa từ đất", của tác giả Duy Tương. Tôi thật sự xúc động.

Nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng luật pháp của nước ta có tình người. Vậy mà ...

Hay là như lời của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt : "Tôi không rõ có những lý do gì bên trong...." Tôi cũng như rất nhiều người khác nữa và tất cả những người nông dân châm lấm tay bùn ở NTSH chỉ đành biết thương cảm và rơi nước mắt trong sự bất lực của bản thân.

Đành ngồi chờ và cầu mong CÔNG LÝ sẽ lên tiếng cho sự thật và lẽ phải.

Cầu mong cô Ba Sương vẫn giữ được sức khỏe cho đến NGÀY AN BÌNH

Anh Thai; Email: ...qm@yahoo.com

Tôi không hề gặp chị mà chỉ biết đến chị qua những tin, bài trên TV, báo đài... và qua chồng tôi khi anh đã có lần đi cùng đoàn thăm và khảo sát cho một đề tài của nhà nước ở nông trường của chị.

Tôi thực sự kính phục chị và cứ ao ước có được nhiều người như chị để những người nông dân đồng bằng sông Cửu Long đỡ khổ, để hạt lúa hạt thóc của nông dân làm ra được thế giới biết đến và trân trọng.

Công lao của cha con Chị thật đáng quí biết bao...Cha con Chị đã chăm lo cuộc sống cho biết bao nông trường viên, bao người đã đổi đời nhờ những chính sách táo bạo của chị...

Vậy mà một người chỉ biết lo cho người khác như chị đến cuối đời lại phải chịu nhiều đắng cay và không mái ấm... không tiền bạc của cải...vào viện rồi mà vẫn còn bị trộm lấy đi tiền chữa bệnh..

Thật bất ngờ khi chị còn phải ra hầu toà và chịu mức án tù 8 năm vì những gì chị đã từng làm, vì chính cái mà trước đây báo đài cho là TÁO BẠO, là NĂNG ĐỘNG... Thật chua xót cho một kiếp người!

Tôi không cầm được nước mắt khi đọc bài báo nói về chị trên Tiền phong hôm nay..

Chị không hề tơ hào gì cho bản thân mình mà chỉ một lòng vì người khác, vì miếng cơm manh áo cho con em nông trang viên, vì tương lai của một vùng đồng bằng lớn của nước mình...vậy mà...

Pháp luật phải nghiêm minh và đúng người đúng tội nhưng cũng phải có lý có tình...

Tôi mong rằng UBND Cần Thơ, các cơ quan chức năng nên khách quan đánh giá và xử vụ này sao thấu tình đạt lý. 

Cầu chúc cho chị Ba Sương sức khoẻ ổn định để bảo vệ mình trong vụ kiện này. Chị hãy cố lên! Tôi luôn luôn ở bên chị cùng với những nông trang viên của chị.

Phạm tiến Quân; Email: ...quan@yahoo.com.vn

Tôi rất tâm đắc bài viết của nhà sử học Dương Trung Quốc.Là công dân TP Cần thơ, chúng tôi thật sự buồn khi cơ quan pháp luật kết án cô Ba Sương như thế.

Dư luận ở Cần thơ từ lâu cũng râm ran: Đằng sau vụ án là vấn đề đất đai và tính cách thẳng thắn không biết luồn cúi của cô Ba ?

Tien; Email:...duc@yahoo.com

Việc Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tấn Quyên trả lời báo chí: Thành ủy không có công văn trực tiếp chỉ đạo khởi tố vụ án là chưa xác thực. Điều này cho thấy có khuất tất trong việc chỉ đạo vụ án.

Mong các cơ quan công luận làm rõ những khuất tất trên để vụ án sớm  được xem xét lại

Phi Vân - Hà nội; Email: ...08@yahoo.com

Các cấp của TƯ nên sớm làm sáng tỏ chuyện này. Vụ án NTSH chúng ta đang có cái mất lớn nhất là : dư luận xã hội đang không đồng thuận với việc 2 cấp tòa án Cần thơ kết tội chị Sương. Ngay cả các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước cũng phải có ý kiến chuyện này.

Nguyen Quoc Loi; Email: ...ana@yahoo.com.vn

Là một người dân, tôi và rất nhiều người độc báo biết về vụ án của vị nguyên Giám đốc Trần Ngọc Sương. Đúng là thông tin thì có rất nhiều chiều, việc điều tra xét xử thì của cơ quan pháp luật.

Là một người dân tôi thật sự rất băn khoăn về việc kết luận của pháp luật: "Quĩ đen và quĩ đời sống" tại Nông trường Sông Hậu.

Tôi chưa có dịp đến Nông trường Sông Hậu nhưng qua xem truyền hình và qua báo đài tôi cũng hình dung được công lao to lớn của vị Giám Đốc Trần Ngọc Sương thật sự tôi rất khâm phục, Pháp luật của ta thì công bằng nhưng cũng có tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ. Tôi thật lòng mong pháp luật phán quyết đúng người đúng tội !

Hai Ha; Email: ...ygl@gmail.com

Đọc nhiều bài về chị Ba Sương, về nông trường Sông hậu, thấy đắng chát và chua cay quá.

Hai cha con người Anh hùng đã góp nhiều công sức cho dân, cho nước. Họ đáng được kính trọng nay lại phải ra trước vành móng ngựa... 

Tác giả đã cho tôi cảm nhận của tình người, nhất là trong lúc khó khăn này của chi Ba Sương. Mong chị vượt qua khó khăn này.

Xin cảm ơn tác giả.

Khắc Phấn; Email: ...han@gmail.com

Theo tôi hiểu, Đảng là một tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo, lãnh đạo về đường lối. Đảng bộ Cần Thơ không phải là cấp chính quyền hay Nhà nước mà chỉ đạo vụ án Nông trường Sông Hậu. Dân chúng tôi qua báo Tiền Phong để đề đạt ý kiến này tới Bộ Chính Trị.

Xin cảm ơn quí báo !

Nguyễn Dương; Email: ...cn@gmail.com

Tôi đã đọc bài báo do báo Tiền phong Online đăng ngày 25/11/2009. Bản thân tôi là một người dân nhưng rất quan tâm đền vụ án xử lý sai phạm đối với Giám đốc NTSH.

Trước mắt nhờ Báo cho tôi gửi lời chia sẻ tới Bác Trần Ngọc Sương và mong bác hãy cố giữ gìn sức khoẻ để đứng vững cùng bà con Nông trường.

Như bài báo đã đăng thì Ông Bí thư Thành Uỷ Cần thơ đã nói không đúng. Ông trả lời báo chí là không chỉ đạo án, vậy công văn của thành ủy chỉ đạo về tội danh ở đâu ra vậy ?

Ngô Xuân Đạo; Email: ...115@yahoo.com

Đảng và Nhà nước ta luôn nói Cán bộ Công chức sống vì Dân. Bà ba Sương không tài sản, không gia đình cả cuộc đời bà sống vì dân. Cuộc đời bà là tấm gương để thế hệ trẻ chúng tôi học tập và tôn vinh. Đảng Nhà nước phong Bà là Anh Hùng là quá đúng.

Vậy mà bây giờ bà vì người dân mà lập quỹ công đoàn phát triển cuộc sống đính thực của người dân thì theo chúng tôi cũng nên làm.

Vậy Bà Ba Sương lập quỹ làm việc thiện là đúng hay sai? Nếu bà vì mục đính cá nhân thì phải chịu tội, nhưng vì nhân dân thì nay nên tôn vinh bà.

Công dân

Đề nghị TBT Nông Đức Mạnh hãy quan tâm đến vụ chị Sương và Nông trường Sông Hậu, Đảng cần có thái độ khẩn trương và dứt khoát để công lý được thực thi thấu tình đạt lý. Khó một lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng qua!

Khắc Phấn;Email: ...phan@gmail.com

Chúng tôi đồng tình với báo Tiền Phong, chị ba Sương một con người luôn vì cộng đồng, đem lại cơm no áo ấm cho cả chục ngàn con người... Vậy mà nay phải hầu tòa.

Chúng tôi đồng tình với 110 nông trường viên rằng cần xem xét lại bản án.

QHai; Email: ...i73@yahoo.com.vn

Không quen, không biết, không thân, không liên quan. Nhưng tôi thấy trong tâm khảm của mỗi con người chúng ta, đất trời đã sinh ra tâm hồn, ngôn ngữ và biết suy nghĩ thì một bản án tù 8 năm dành cho chị Ba Sương có cái gì đó đắng ngắt trong cổ họng...

Trong mỗi chúng ta đang sống và làm việc trên đất nước này, hiện đã và đang thấy rất nhiều vụ án tham nhũng, giết người, cướp của, buôn lậu đã và sẽ bị trừng trị trước pháp luật và rất cần khích lệ, hoan nghênh.

Tuy nhiên, khi thấy những vấn đề cần phải xem xét kỹ về tình, về lý; đạo đức tình người và quan trọng cái gốc; gốc của vấn đề; gốc của lòng tin và cái gốc quan trọng là dân thì thiết nghĩ chúng ta cần đồng tâm để nói nên tiếng nói; thấy xót xa cho những số phận của những con người sống không vụ lợi gì cho bản thân.

>> Những ý kiến trên đây của độc giả không phải là quan điểm của tòa soạn. TPO giữ quyền biên tập các ý kiến gửi về. Trân trọng cám ơn !

MỚI - NÓNG