Bé gái bỏng nặng cần được giúp đỡ

Bé gái bỏng nặng cần được giúp đỡ
TP - Một buổi trưa cuối năm 2008, bé Hương (thôn Yang Tân, xã EaBuk, huyện Krông Năng, Đăk Lăk) đi bộ sáu km từ trường về nhà đói lả hoa mắt, với tay lên chạn tre để lấy cơm ăn.
Bé gái bỏng nặng cần được giúp đỡ ảnh 1
Bé Hương trước lúc chuyển viện 

Bất ngờ chạn đứt dây, Hương chới với ngã luôn vào nồi nước sôi to tướng đang đun để lấy nước uống cho cả nhà đi nhổ sắn.

Nghe tiếng con gái kêu thét, ông Phú bà Văn ngoài vườn chạy vào thì lớp da từ cổ đến chân của Hương đã bị bỏng nặng bởi nước sôi.

Các bác sỹ chuyên khoa ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk bảo trường hợp Hương bị bỏng quá nặng cần phải được chuyển cấp cứu xuống bệnh viện Chợ Rẫy.

Năm 1997, ông bà Đinh Minh Phú- Đinh Thị Văn dắt díu năm người con rời làng Mường ở Minh Hóa - Quảng Bình vào lập nghiệp tại thôn Yang Tân xã Ea Buk huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk.

Trong năm người con, bé út Đinh Thị Thu Hương sinh năm 1997 liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi nên được ưu tiên cắp sách đến trường, còn các anh chị đều phải nghỉ học ở nhà làm rẫy phụ bố mẹ kiếm sống.

Trường xa nhà, phải băng rừng lội suối tới 12 cây số mỗi lượt đi về nhưng Hương vẫn đều đặn đi bộ đến lớp mỗi ngày bất kể nắng mưa.

Nhóm cộng tác viên thiện nguyện của Ban đại diện báo Tiền Phong Khu vực Tây Nguyên quyên góp bước đầu được một số tiền đủ để ông bà Phú-Văn đưa bé Hương xuống TP Hồ Chí Minh nhập viện vào khoa Bỏng.

Tuy nhiên do thương tích nặng cần điều trị lâu dài, gia cảnh bé Hương quá khó khăn, rất cần sự hỗ trợ của các độc giả giàu lòng từ thiện trên cả nước.

Mọi khoản giúp đỡ bé Hương, xin gửi qua Hoàng Thiên Nga, Ban đại diện báo Tiền Phong Khu vực Tây Nguyên, 26 Trần Nhật Duật, Buôn Ma Thuột.

MỚI - NÓNG