Tiếp bài “Hành trình sống dị thường của cháu bé không lưỡi”:

Bệnh viện Quân đội 108 sẽ giúp đỡ Bảo Cung

Bảo Cung và BS Nguyễn Đăng Huề (phải), mẹ nuôi Nguyễn Thị Xuân (trái). Ảnh: Quang Long
Bảo Cung và BS Nguyễn Đăng Huề (phải), mẹ nuôi Nguyễn Thị Xuân (trái). Ảnh: Quang Long
TP - Sau khi báo Tiền Phong ra ngày 7/6/2014 đăng bài “Hành trình sống dị thường của cháu bé không lưỡi”, viết về số phận bi đát, những vòng tay cưu mang của các y, bác sỹ Khoa cấp cứu BV Nhi Nghệ An và lòng hảo tâm của gia đình chị Nguyễn Thị Xuân, anh Nguyễn Trọng Vĩnh (trú tại xóm Hưng Thịnh 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), nhiều độc giả đã gọi điện, đến tận nơi thăm, tặng quà cho cháu Nguyễn Bảo Cung.

Chị Trần Thị Hậu, GĐ khu vực Nghệ An- Hà Tĩnh Bảo hiểm Nhân Thọ Manulife và anh Vinh, cán bộ Cty Hợp tác Kinh tế Việt- Lào hỗ trợ cháu Bảo Cung 2 triệu đồng...

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Đăng Huề, Khoa Cấp cứu BV Nhi Nghệ An cho biết sau gần hai tuần điều trị bệnh sởi, nhiễm trùng, hôm qua (16/6), Bảo Cung đã hồi phục, xuất viện. 

“Tôi đã liên hệ được với Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, các bác sỹ ngoài đó đề nghị đưa cháu ra Hà Nội để kiểm tra tổng thể, giúp cháu Bảo Cung chữa bệnh”, ông Huề nói. 

MỚI - NÓNG