Bức tường chắn ngang, dân làm sao “thoát”

Bức tường ngăn giữa hẻm 115 và 103 đã đập đi nhưng ngày 15 và ngày 17/10 phường Nguyễn Cư Trinh cho lực lượng vào xây lại khiến người dân phản ứng dữ dội
Bức tường ngăn giữa hẻm 115 và 103 đã đập đi nhưng ngày 15 và ngày 17/10 phường Nguyễn Cư Trinh cho lực lượng vào xây lại khiến người dân phản ứng dữ dội
TP - Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân ở hẻm 115 đường Trần Đình Xu (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) ra vào khốn khổ trên con hẻm có nơi bề ngang chỉ rộng 0,8m. Lẽ ra họ có thể “thoát” ra đường Trần Đình Xu bằng hẻm 103 nối với hẻm 115, có bề ngang rộng hơn 3m nhưng bị một bức tường chắn ngang. 

Ông Nguyễn Văn Thể, 80 tuổi ở số nhà 115/55 đường Trần Đình Xu cho biết, cuối hẻm 103 và cuối hẻm 115 có một bức tường chắn ngang cao 1,2m được xây từ trước năm 1975.

“Từ đó đến nay, hàng chục hộ dân ở hẻm 115 không đi qua hẻm 103 được nên phải đi hẻm 115 ngoằn ngoèo kéo dài hơn 300 mét, bề ngang có nơi chỉ rộng 0,8m, nơi rộng nhất chỉ gần 2m.

“Chúng tôi nhiều lần làm đơn kiến nghị lên UBND quận 1, thanh tra xây dựng cũng như phường Nguyễn Cư Trinh xin đập bỏ nhưng không được phản hồi”- ông Thể trình bày.

Bà Nguyễn Mai Nguyên ở địa chỉ 115/59 cho biết, cuối tháng 8/2014, một hộ dân ở cuối hẻm 103 tự ý đập phá bức tường. “Việc đập bức tường sẽ làm cho đường thông hè thoáng”- bà Nguyên nói. 

Sau khi bức tường được đập bỏ thì trong hai ngày 15 và 17/10, lãnh đạo Phường Nguyễn Cư Trinh đã cử lực lượng của phường xuống triển khai xây bít lại nhưng bị người dân phản ứng dữ dội khiến lực lượng này rút lui.

Theo các hộ dân ở hẻm 115, việc xây lại bức tường sẽ làm cho hàng trăm hộ dân ở hẻm 115 không chỉ khó khăn trong đi lại vốn đã tồn tại suốt thời gian qua, mà còn khó khăn trong phòng chống cháy nổ và thoát hiểm.

“Thậm chí người dân ở hẻm này khi có tang gia cũng rất khó khăn đưa linh cữu ra đường Trần Đình Xu bởi nhiều đoạn trong hẻm có bề ngang rất hẹp, chỉ đủ một xe máy đi”- một người dân cho biết.

Ông Võ Nguyễn Hoàng Dũng- Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh cho biết, bức tường này có trước năm 1975 và nằm trong đất công cộng.

“Các hộ dân ở hẻm 115 rất muốn thông ra hẻm 103 nhưng những hộ dân ở hẻm 103 lại muốn chắn hẻm lại vì để đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy, chúng tôi phải giải quyết theo trình tự từng bước bằng cách họp dân và có hướng giải quyết tiếp theo”- ông Dũng nói.

Trong công văn trả lời kiến nghị của các hộ dân ở hẻm 115 về công tác phòng cháy chữa cháy, gửi UBND phường Nguyễn Cư Trinh, Thượng tá Trần Ngọc Thảo- Phó Chánh Thanh tra Sở PCCC TPHCM cho biết: “Việc không xây tường ngăn cách giữa hẻm 103 và hẻm 115 Trần Đình Xu sẽ thuận lợi cho công tác chữa cháy, thoát nạn và di chuyển tài sản khi sự cố cháy xảy ra”.

MỚI - NÓNG