Cần lắm một cây cầu

Cần lắm một cây cầu
TP - Đoạn ngã ba nằm trên đường nối liền ba xã Ea Đin, Ea Ta, Ea Kiết, huyện Cư Mgar và TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) vào mùa mưa thường bị nước từ trên thượng nguồn đổ về, biến thành con suối hung dữ, gây chia cắt giao thông.
Cần lắm một cây cầu ảnh 1
Tại ngã ba nằm trên đường liên xã Ea Đin, Ea Ta và Ea Kiết giao với đường đi thị trấn Quảng Phú, cạnh nông trường cao su Cư Mgar sau cơn mưa chiều 15/9  Ảnh: Vạn Tiếp

Cơn mưa bất chợt buổi chiều 15/9 khiến tất cả các phương tiện phải nằm chờ nước rút tại đoạn ngã ba cách thị trấn Quảng Phú khoảng 3km về phía bắc. Nhiều người cố vượt qua để về nhà trước khi trời tối. Xe máy lao xuống giữa dòng chết máy, người và xe vật lộn mãi với dòng nước mới qua được.

Khoảng cách giữa hai bên đường chỉ khoảng 10m nhưng nước chảy xiết, phía dưới là những tảng đá to mấp mô hết sức nguy hiểm. Người dân địa phương cho biết, hầu như năm nào cũng có người thiệt mạng ở chỗ này. Mới đây, có ba học sinh dắt xe máy qua bị nước cuốn trôi xe máy, may mà vẫn còn người.

Việc xây dựng một cây cầu để thuận tiện trong đi lại là nguyện vọng tha thiết của người dân nơi đây.

Cần lắm một cây cầu ảnh 2
Cần lắm một cây cầu ảnh 3
Cần lắm một cây cầu ảnh 4
MỚI - NÓNG