Sóc Trăng:

Cảnh sát giao thông cùng người dân nhặt đá trên đường tuần tra

TPO - Trên đường tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông ở Sóc Trăng phát hiện nhiều vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường nên đã cùng người dân thu gom để đảm bảo an toàn giao thông.

Chiều 25/6, nhiều người chứng kiến hình ảnh một nhóm cảnh sát giao thông cùng công nhân của các công trình xây dựng tổ chức thu gom cát, đá rơi trên quốc lộ 1, đoạn dưới chân cầu Khánh Hưng, phường 2, thành phố Sóc Trăng.

Cảnh sát giao thông cùng người dân nhặt đá trên đường tuần tra ảnh 1 CSGT Sóc Trăng thu gom cát, đá rơi vãi trên quốc lộ 1, dưới chân cầu Khánh Hưng
 
Cảnh sát giao thông cùng người dân nhặt đá trên đường tuần tra ảnh 2

Những hình ảnh tuy nhỏ bé, giản dị nhưng đã để lại ấn tượng về những chiến sĩ CSGT đẹp trong lòng nhân dân.

Đại úy Võ Thành Việt - Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên (trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng) cho biết: Hàng ngày có nhiều xe ben chở vật liệu xây dựng trên quốc lộ 1 và các tuyến đường khác trong tỉnh. Có trường hợp xe che chắn không cẩn thận nên cát, đá rơi xuống đường mà tài xế không hay biết.

Do hoạt động thường xuyên trên quốc lộ 1 nên lực lượng tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên phát hiện vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường gây bụi bẩn, mất an toàn giao thông và trơn trượt khi mưa. Bởi vậy, lực lượng tuần tra dừng xe để thu gom vật liệu trên đường.

Trước đó, người dân TP Sóc Trăng cũng ghi nhận hình ảnh hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông chở cát đến ngã tư đường Lê Duẩn – đường Lê Hồng Phong (phường 3, TP Sóc Trăng) đổ xuống mặt đường dính đầy dầu nhớt để người tham gia giao thông không bị trơn trượt, té ngã.

MỚI - NÓNG