Cha Lo thương nhớ tiễn anh về

Cha Lo thương nhớ tiễn anh về
TPO - Vụ tai nạn bất ngờ ập đến đã cướp đi sinh mạng của Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Anh Phương – Nhân viên Trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (BĐBP Quảng Bình) trở thành nỗi đau chung của những người dân xã Văn Hóa trong mấy ngày vừa qua.
Người thân và đồng đội đến đưa tiễn Thiếu tá Trần Anh Phương
Người thân và đồng đội đến đưa tiễn Thiếu tá Trần Anh Phương .

Chúng tôi về xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa – Quảng Bình), hỏi thăm ai cũng biết gia đình thiếu tá Trần Anh Phương. Bên di ảnh người chồng, chị Nguyễn Thị Bình dường như không còn nước mắt để khóc thương.

Những tiếng khóc xé lòng

Không thể tin được là người chồng thân yêu đã ra đi, chị gọi tên anh: Anh Phương ơi! Anh đi đâu mà giờ này chưa về, mẹ con em chờ anh về ăn tết, anh nói anh đi công tác 3 ngày mà sao anh lại bỏ mẹ con em anh Phương ơi!

Hai con gái Trần Nữ Vân Nhung và Trần Thị Yến Nhi cũng nức nở gọi tên cha: Ba ơi! Ba hứa mua cho con bộ đồ thật đẹp để mặc tết, khi nào ba về với con?

Tiếng khóc của người vợ trẻ và hai đứa con thơ khiến cho mọi người không ai có thể cầm được nước mắt, mất mát lớn lao quá, đau thương hết sức chịu đựng rồi. Mấy hôm nay bà con lối xóm ai cũng đến thăm hỏi, động viên chị gắng gượng vượt qua nỗi đau để nuôi các con ăn học nên người. Rồi chị kể, câu được câu mất trong tiếng khóc nghẹn ngào: đêm hôm trước không hiểu tại sao em thấy ruột nóng như lửa đốt, chẳng thể nào chợp mắt nổi. Em ngồi dậy vót đũa cả đêm mà chẳng biết vót để làm gì. Gọi điện cho anh thì không được vì ở địa bàn không có sóng điện thoại di động. Sáng hôm sau anh Phương gọi điện về nói là đi công tác 3 ngày, được một lát sau thì chú Phong (em trai anh Phương) gọi điện thông báo anh bị tai nạn, em nghe xong mà rụng rời chân tay. Thế là mấy anh em lập tức thuê xe lên Đồn cửa khẩu Cha Lo. Đường đi thì xa, lại lên đèo xuống dốc, mấy mẹ con cứ nôn thốc nôn tháo. Đến nơi thấy anh như thế, em ngã vật xuống không biết trời đất gì nữa.

Ở xã Quảng Sơn (Quảng Trạch, Quảng Bình), nghe tin con rể bị nạn, ông Nguyễn Phương Đông ngồi bất động trên ghế. Không còn sức mà khóc con nữa rồi, ông đang chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Hai tay ôm đầu, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt méo mó của người thương binh từng một thời xông pha nơi chiến trường. Cạnh đó bà Phan Thị Đào, cũng một thời là chiến sỹ quân y, cũng đang chịu di chứng của căn bệnh tai biến mạch máu não, tiếng khóc thổn thức đến não lòng: “Phương ơi! Bố mẹ già nua bệnh tât, sao không để bố mẹ được chết thay con, con còn trẻ, bao nhiêu dự định chưa thành, sao giờ này con lại để cho người tóc bạc khóc kẻ đầu xanh?”.

Tiếng khóc gọi con đứt quãng, bà kể trong nước mắt: “Lần nào về thăm nó cũng ngồi xoa bóp, động viên bố mẹ cố gắng vượt qua bệnh tật, hôm trước nó còn nói khi nào trực tết xong nó mang than về để bố mẹ sưởi cho ấm kẻo mùa này lạnh lắm. Mười mấy năm làm rể, tôi thương nó còn hơn con ruột, chưa bao giờ tôi nói nặng với nó một lời. Vậy mà giờ này nó lại vĩnh viễn ra đi, tết nhất đến nơi rồi…”

Tiếc thương thiếu tá Trần Anh Phương, hàng ngàn người dân cùng đồng chí, đồng đội đã đến phúng viếng, tiễn đưa người chiến sỹ biên phòng ưu tú về nơi an nghỉ cuối cùng. Những người bạn dù ở xa cũng lặn lội tìm về, ai về không được thì gửi vòng hoa phúng điếu. Trong ký ức của mọi người, sẽ không thể nào quên hình ảnh người con ưu tú của đất Văn Hóa thân yêu.

Xuân này con không về

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Anh Phương sinh ngày 08-7-1970 trong một gia đình cán bộ tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (một số báo đưa tin sinh năm 1972 là chưa chính xác). Anh nhập ngũ tháng 3- 1990 tại Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình. Sau đó đồng chí Trần Anh Phương được đi học trường Trung cấp Biên phòng, ra trường anh lại được điều động về BĐBP Quảng Bình công tác. Trong suốt thời gian ấy, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, anh cũng luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao cho.

Ngày 12-01-2012, Thiếu tá Trần Anh Phương được chỉ huy đơn vị phân công nắm tình hình địa bàn trinh sát tuyến phụ trách. Lúc đang dừng xe bên đường thì bất ngờ xe ô tô tải chở thạch cao mang biển số Lào UN – 0922 do Khammiphuphat (Quốc tịch Lào) điều khiển đã mất phanh, lao thẳng vào người khiến thiếu tá Trần Anh Phương tử vong tại chỗ.

Được biết trước đó 15 phút anh đã gọi điện thông báo cho vợ biết về chuyến công tác và động viên mấy mẹ con ở nhà ăn tết vì anh bận trực tết không về được.

Sự ra đi đột ngột của thiếu tá Trần Anh Phương thật quá bất ngờ. Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và bà con nhân dân xã Dân Hóa không ai là không thương tiếc, không ai là không bùi ngùi xúc động. Phương sống hiền lành như cành cây, hòn đất, luôn niềm nở và không làm phật lòng ai bao giờ. Anh mất đi, rừng thương núi nhớ. Nỗi đau này chưa biết lúc nào nguôi?

Thượng tá Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nhận xét: “Đồng chí Trần Anh Phương hội tụ đầy đủ những phẩm chất của một người cán bộ biên phòng mẫu mực. Anh luôn xông xáo, nhiệt tình trong mọi công việc, không quản ngại bất kỳ khó khăn nào. Đặc biệt, Thiếu tá Trần Anh Phương có lối sống hòa đồng, cởi mở và hết lòng giúp đỡ đồng chí đồng đội cũng như quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới”.

Hơn 5 năm gắn bó với đồng bào ở biên giới, anh đã đồng cam cộng khổ, chia sẻ mọi khó khăn, thiếu thốn với nhân dân. Hình ảnh một thiếu tá biên phòng với đầy đủ đồ nghề từ thợ mộc, đến sửa xe, cắt tóc và nụ cười luôn nở trên môi đã trở nên quen thuộc với bà con vùng cao xã Dân Hóa, huyện Tuyên Hóa nơi anh công tác.

Anh cũng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Ước nguyện của người ở lại

Thiếu tá Trần Anh Phương đã mãi mãi ra đi vì sự bình yên của biên giới khi mùa xuân đã về bên cửa. Đồng đội mất đi một người đồng chí thân mến, gia đình mất đi một người con hiếu thảo, một người chồng giỏi giang, một người cha mẫu mực. Mất mát đó là vô cùng to lớn, người vợ trẻ từ nay phải thay chồng gánh vác mọi công việc của gia đình, phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Hai con thơ biết dựa vào ai khi không còn một người cha hết lòng thương yêu con cái? Từ đây họ phải gồng mình để vật lộn với cuộc sống khi thiếu vắng một trụ cột, một điểm tựa vững chắc trong gia đình.

Ông Trần Vương Công, cha của thiếu tá Phương ngậm ngùi: Phương là con trưởng trong gia đình, từ nhỏ nó đã mong muốn được đi bộ đội. Dù biết đó là một công việc không hề dễ dàng nhưng nó luôn thể hiện bản lĩnh, khó khăn đến đâu nó cũng khắc phục được. Bây giờ nó mất đi, người chết thì cũng đã đành nhưng còn lại vợ con thì tội nghiệp lắm chú ạ. Các cháu còn nhỏ mà phải chịu mất cha, mẹ thì bận công việc nhà nước, đồng lương lại ít ỏi nên thời gian tới không biết phải làm sao. Cha mẹ, anh em dù có quan tâm đến mức nào thì sự thiếu vắng người chồng, người cha trong gia đình cũng không thể nào bù đắp được.

Hiện tại cuộc sống của chị Nguyễn Thị Bình đang gặp rất nhiều khó khăn vì phải trông chờ đồng lương của chồng để trang trải nợ nần sau khi xây nhà và lo cho hai cháu ăn học. Nguyện vọng của gia đình là mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, nhất là mong Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình và các cấp có liên quan sớm giải quyết chế độ cho thiếu tá Trần Anh Phương theo quy định, đó vừa là niềm động viên tinh thần cũng là để cho các con anh được đảm bảo quyền lợi.

Được biết, sau khi nhận tin đồng chí thiếu tá Trần Anh Phương hy sinh, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã quyết định hỗ trợ gia đình 21 triệu và tổ chức lễ tang chu đáo, đồng thời tiếp tục xem xét, giải quyết các chế độ chính sách cho gia đình đồng chí Trần Anh Phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.