Sau đợt lũ mới đây, trên đường về thăm hoàn cảnh 3 em bé mồ côi cha mẹ bị thiệt mạng do lật thuyền trong lũ ở thôn 2, xã miền núi Quế Ninh, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, chúng tôi đã gặp cháu Lê Huy Đạt cùng gia đình.
Nhà cháu ở thôn 1 của xã, đường vào lầy lội, sâu hút, liên tiếp mấy đợt lũ vừa qua nhà cửa bị vùi dập tơi tả. Cha của cháu, anh Lê Văn Ni, ngậm ngùi:
“Hai vợ chồng nghèo hiện chưa có nhà, sống chung với bố mẹ già, sinh được đứa con đầu lòng mới hơn 1 tuổi đầu mà đã hàng chục lần phải đêm hôm vượt đèo xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu vì bệnh tim biến chứng. Bệnh viện T.Ư Huế mới đây sau khi khám đã yêu cầu phải nhập viện mổ gấp mới mong cứu tính mạng của cháu, nhưng khoản tiền 30 triệu đồng để giải phẫu biết bao giờ vợ chồng tui mới có được ...?!”.
Vợ chồng anh Ni mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng gần xa, đặc biệt là các tổ chức đang thực hiện chương trình mổ tim từ thiện để kịp thời cứu sống cháu bé.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Ban đại diện báo Tiền phong miền Trung, 19 – Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng, ĐT: 0511.3828039, hoặc trực tiếp gửi về anh Lê Văn Ni, thôn 1, xã Quế Ninh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.