Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu

Những ngày này, rất nhiều cánh đồng tại các địa phương của Hà Tĩnh ngập tràn những bãi bẫy chim cò, cói, vạc… Những loài chim trời này đã trở thành những đĩa mồi ngon trên bàn ăn được người dân ưa chuộng.
Chiều tối những ngày cuối tháng 9, đi dọc theo tỉnh lộ 22 qua địa bàn huyện Lộc Hà, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), chúng tôi bắt gặp rất nhiều chợ bán chim trời với người mua, kẻ bán tấp nập.
Có đủ các loại chim được bày bán tại chợ: cò, cói, vạc, cuốc, én… Các loại chim hoặc là để cả con còn sống, chưa vặt lông, hai là đã được làm lông sạch sẽ, hun khói bày bán trên mâm.
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 1
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 2 Chợ bán chim trời với nhiều loại chim cò, cói, vạc... tấp nập tại Ngã tư Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 3 Những người bán chim sẵn sàng "lò mổ" theo yêu cầu của khách mua ngay ven đường
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 4 Nhất là dọc tuyến đường tỉnh lộ 22 đi qua xã Xuân Liên, nhiều lồng chim lớn được trưng ra cho khách chọn 
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 5 Những con chim bẫy được bị trói chân nằm la liệt trên đường
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 6
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 7 Những con cò, cói, vạc còn sống bị chất thành từng đống chờ bán
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 8
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 9
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 10
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 11
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 12 Những con cò trắng toát bị xâu mắt chờ bán
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 13
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 14 Những con chim đã được vặt lông làm sạch và hun khói. Khi có người mua, người bán sẽ dùng kéo cắt nhỏ thịt chim. Đây đã trở thành món ăn ưa thích của nhiều người dân.
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 15 Những người bán hàng cho biết, giá mỗi con sẽ dao động từ 30 ngàn – 60 ngàn đồng tùy loại, trong đó đắt nhất là vạc. Mỗi ngày, với hàng chục con chim trời đánh bắt được, thu nhập khoảng bốn, năm trăm ngàn. Nếu nhà nào đánh bắt được nhiều hơn thì thu nhập cả triệu đồng mỗi ngày là không khó.
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 16 Bãi bẫy chim tại xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân). Những loài chim này có nhiều nhất là sau cơn mưa
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 17 Chim giả bằng xốp trắng toát, xem kẽ sẽ là những con chim thật
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 18 Chồi đánh bắt chim.
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 19 Những con chim thật bị cột vào thanh tre. Khi thấy đàn chim bay qua, người đánh bắt ở trong chòi sẽ giật dây cước cho chim tung cánh dụ đồng loại đậu xuống.
Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu ảnh 20 Ông Trần Văn Thơ, Bí thư Đảng ủy xã Cương Gián cho biết, hiện có nhiều người dân từ các nơi về địa phương này giăng bẫy đánh bắt cò, cói, vạc... Theo ông Thơ, việc ngăn cấm người dân đánh bắt các loại chim để kiếm thêm thu nhập là rất khó.
Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG