Chợ cầu may thành... chợ ẩu đả

Nhóm thanh niên bị ném đá lúc gần tan chợ
Nhóm thanh niên bị ném đá lúc gần tan chợ
TP -Chợ Chuộng (xã Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa), nơi mua may bán rủi, năm nay tiếp tục chứng kiến màn rượt đuổi, ẩu đả của các nhóm trai làng nên được nhiều người gọi trại thành chợ choảng.
Nhóm thanh niên bị ném đá lúc gần tan chợ
Nhóm thanh niên bị ném đá lúc gần tan chợ . Ảnh: Văn Tuân

Chúng tôi hoà vào dòng người đến chợ Chuộng ở xóm Giang, xã Đông Hoàng (Đông Sơn, Thanh Hóa) từ mờ sáng 8 - 2 (tức mùng 6 Tết) để chơi xuân và hi vọng mua may, bán rủi như dân gian vẫn lưu truyền. Chợ họp mỗi năm một lần trên bãi đất trống nằm giữa ba huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn.

Khoảng 5 giờ sáng phiên chợ đã tấp nập. Chợ không bày bán những hàng hóa đắt tiền mà chỉ có thực phẩm, vật nuôi và tổ chức trò chơi dân gian.

Tuy nhiên, từ nhiều năm qua chợ Chuộng đã được gọi là chợ choảng vì nhiều nhóm thanh niên đến từ nhiều làng trong khu vực lợi dụng nơi này để giải quyết mọi mâu thuẫn trong năm. Ông Lê Đức Bạn, Trưởng Công an xã Đông Hoàng, cho biết: “Chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng để bảo vệ phiên chợ. Mặc dù đã kiểm soát chặt chẽ, nhưng có quá nhiều vụ ẩu đả nên không sao ngăn hết được”.

Khu vực ven đê sông là thường xảy ra choảng nhau, nhiều vụ rượt đuổi, xô xát xảy ra liên tiếp khiến náo loạn cả phiên chợ. Lúc gần vãn chợ, chúng tôi chứng kiến một tốp thanh niên khoảng 8-9 người dùng gậy, dao đuổi hai thanh niên khác, rất may lực lượng an ninh có mặt kịp thời. Ngay sau đó, ở phía cuối góc chợ lại xảy ra vụ ẩu đả mới. Một nhóm thanh niên cướp dao của người bán thức ăn gia súc rượt đuổi nhóm trai làng khác khiến họ phải nhảy xuống sông để thoát thân.

Tan chợ vào lúc gần trưa, chúng tôi chứng kiến nhóm thanh niên xã Đông Hoàng đưa một người bạn bị thương ra về. “Năm nay bị đòn nặng, đợi đến phiên chợ Chuộng năm sau sẽ cho bọn mày biết tay”, một thanh niên hét toáng lên.

Người già ở đây cho biết trước chỉ diễn ra các màn ném cà chua, trứng tại chợ như một nét phong tục để cầu may, nhưng gần đây bị biến tướng thành các màn choảng nhau. Trong khi phần lớn người dân lo ngại, một số vẫn tâm niệm việc choảng nhau mang lại may mắn.

Cụ Lê Văn Thành (Đông Hoàng, Đông Sơn) kể: “Tương truyền vào thời Lê có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua đây đúng mùng 6 Tết. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh quân sỹ cùng dân làng họp chợ. Quân địch tưởng đó chỉ là một phiên chợ quê bình thường, không đề phòng nên khi vị tướng phát lệnh, quân dân bất ngờ tấn công khiến cho địch không kịp trở tay và bị giết sạch. Từ đó, cứ mùng 6 Tết người dân lại đến chợ để tưởng nhớ vị tướng có công giúp dân giết giặc”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG