Chợ Tết trong tôi

Chợ Tết trong tôi
TPO - Vào dịp Tết tôi thích nhất là việc...đi chợ Tết. Không phải mục đích chính mua hàng mà đơn giản là đi xem chợ Tết. Cái cảm giác chen lẫn nhau trong chợ thật thú vị. Hương của Tết len lỏi từng góc nhỏ của chợ.

>> Chia sẻ mùa xuân cùng Tiền Phong Online

Mấy hôm nay trời lạnh buốt. Nhiệt độ hạ thấp khiến cho ai cũng co ro trong những chiếc áo choàng. Những làn mưa bụi lất phất bay khiến cho thời tiết càng lạnh hơn. Con người cứ xuýt xoa vì lạnh.

Tuy nhiên cây cối lại bừng lên những chồi non xanh biếc. Những chồi non này hé mắt run rẩy rung rinh trong làn gió xuân. Mùa xuân đang lẩn quất đâu đó. Chỉ cần chờ một tiếng gọi khẽ của thiên nhiên tức thì nàng xuân xuất hiện ngay.

Với tôi mỗi độ xuân về lòng lại thấy rộn ràng một niềm vui khó tả. Phải chăng mùa xuân chính là cảm hứng khiến cho mình có cảm giác đó?

Mỗi khi vào dịp Tết. Ai cũng muốn chuẩn bị cho gia đình thật đầy đủ nhất. Vì thế vào những ngày giáp Tết các phiên chợ đều rất đông và nhộn nhịp. Ở các vùng nông thôn, lúc này các bà các chị mang những sản phẩm của mình làm ra để bán đi rồi mua sắm cho mình những vật dụng cần thiết.

Những đôi mắt sáng ngời của cô thôn nữ thèm thuồng lướt nhìn những bộ quần áo treo trên sạp hàng. Những đứa trẻ mắt hau háu nhìn chằm chằm vào các hàng quà. Những anh chàng trai thôn đang lẩm nhẩm tính lại số tiền xe hàng mà anh đã phải dậy sớm nặng nhọc chở ra chợ bán.

Chị bán thịt lợn đon đả chào mời khách hàng mua với cử chỉ là chị sẽ bán cho giá rẻ. Hai cô hàng cá đang giằng co khách kéo về hàng của mình. Cô hàng hoa nét mặt tươi rói mời chào khách ghé mua hàng.

Có người phụ nữ tay xách lồng gà khoảng dăm con ngơ ngác tìm nơi ngồi bán. Những đứa trẻ được mẹ cho đi chợ tay cầm bóng bay tay chỉ trỏ miệng hỏi không ngớt. Đôi nam thanh nữ tú dừng lại hàng hoa. Chàng trai chọn những bông ưng ý đưa cô gái cầm tíu tít bình phẩm giá hoa và chất lượng hoa....

Vào dịp Tết tôi thích nhất là việc...đi chợ Tết. Không phải mục đích chính mua hàng mà đơn giản là đi xem chợ Tết. Cái cảm giác chen lẫn nhau trong chợ thật thú vị. Hương của Tết len lỏi từng góc nhỏ của chợ.

Trong các sạp "hàng xén" nào là các loại hàng khô như: mộc nhĩ, nấm hương, hương vòng, hương đũa, hương trầm... Bánh mứt các loại như kẹo mềm, kẹo cứng, hạt dưa, hạt dẻ, hạt hướng dương...

Các quầy hàng quần áo thì thôi đủ các loại. Quần áo ở chợ quê không nhất thiết là các loại hàng hiệu hàng đắt tiền mà hầu như toàn các loại hàng gia công để tất cả các tầng lớp bình dân có thể mua được.

Những hàng rau với đủ các loại rau như xu hào, cải bắp, xúp lơ, cà chua, khoai tây, cà rốt… với đủ các loại sắc màu thật bắt mắt. Ngày Tết những hàng hoa là bán chạy hơn cả. Ai cũng muốn có trong nhà những đoá hoa tươi để tạo khí xuân trong nhà nhân dịp xuân về.

Ở quê tôi còn có chợ hoa riêng. Nơi này chuyên chỉ bán cành đào, cành quất và các loại hoa tươi khác. Ngày Tết các cụ cho rằng tắm và rửa mặt bằng nước đun từ cây mùi già sẽ may mắn vì thế mẹ tôi hàng năm vẫn mua bó mùi già về để nấu nước sáng ra cả nhà múc ra rửa mặt.

Cảm giác rửa mặt bằng loại cây mùi này thật thú vị. Mùi thơm thoang thoảng lưu lại trên mặt khiến cho tâm trạng thanh thản sảng khoái. Khi đi chợ Tết bao giờ tôi cũng ghé qua hàng bán rau mùi già mua vài bó mang về cho mẹ nấu nước.

Tôi năm nào cũng mua một bó hoa tươi thường thì gồm có hoa dơn, hoa hồng, hoa cúc….Mẹ tôi luôn ca thán là "mua làm gì cho tốn tiền, sau ba ngày Tết là bỏ đi thật là uổng phí". Tuy nhiên do tôi thích có một không khí xuân trong nhà nên vẫn mua.

Chà, đi chợ Tết không chỉ là sở thích của tôi mà còn là sở thích của mấy đứa cháu con nhà chị gái. Những hôm đó mấy đứa cháu dậy sớm lên gọi cậu dậy. Có lúc mình đang trùm chăn ngủ( mặc dù là 7h sáng) mà vẫn bị bọn chúng kéo chăn lôi dậy đòi chở đi chợ.

Đi chợ bọn chúng chẳng thích gì cả chỉ thích được mua bóng bay, bộ quần áo và rất thích vào chỗ hàng quà ăn bánh rán, bánh cuốn, bánh mỳ...

Chẳng hiểu chợ Tết có ma lực gì mà cả tôi và lũ cháu lại thích đi chợ đến vậy? Dần dần tôi đi làm xa nhà. Những công việc chuẩn bị Tết đều do tay bố mẹ và đứa em ở nhà làm hết.

Cũng do làm ở xa, thời gian nghỉ không được là bao nên nhiều năm về đến nhà thì bố bố mẹ và em đã chuẩn bị xong hết rồi. Tôi thì về đến nhà là chạy biến đi chơi, chẳng giúp gì được cho gia đình cả.

Xuân năm nay tôi không được ở nhà ăn Tết cùng gia đình. Ngồi một mình ở xứ lạnh này mỗi khi nhớ về những kỷ niệm than thương khi ở cùng gia đình long lại thấy ấm hơn. Xin gửi lời chúc xuân tới tất cả bạn bè gia đình và đồng nghiệp…

Nguyen Duc Trong
ductronginter@...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.