Chửi bới, dọa cho ăn đòn vì... dừng đèn đỏ

Chửi bới, dọa cho ăn đòn vì... dừng đèn đỏ
TPO – Vượt qua đèn đỏ, hai thanh niên ngoái lại, không quên buông ra câu mỉa mai: “Dừng lại làm gì? Hâm vừa thôi!”.
Người đi bộ sang đường nhưng các phương tiện vẫn lách lên khỏi dòng người dừng đỗ để vượt đèn đỏ. Ảnh: Trường Phong
Người đi bộ sang đường nhưng các phương tiện vẫn lách lên khỏi dòng người dừng đỗ để vượt đèn đỏ. Ảnh: Trường Phong.

Đó chỉ là một trong rất nhiều lần chị Nguyễn Thị Hoa (Thanh Xuân – Hà Nội) gặp phải trên đường đi làm. Thường ngày, chị phải chạy vài lượt từ nhà lên cơ quan, thường xuyên dừng xe theo tín hiệu đèn giao thông. Thế nhưng, nhiều lần chị phải "vượt vạch kẻ đường" vì sợ bị những người đi sau đâm phải.

Nói về điều này, chị Hoa vẫn còn sợ hãi. Một lần, thấy đèn đỏ, chị Hoa vừa dừng lại thì từ đằng sau, hai thanh niên rồ ga phóng tới, bấm còi inh ỏi. Nhìn vào gương chiếu hậu, chị Hoa vội nổ máy nhích xe lên trên, nhường đường. Vừa qua khỏi, hai thanh niên ngoái lại, không quên buông ra câu mỉa mai: “Dừng lại làm gì? Hâm vừa thôi!”

Thấy phía trước có khoảng trống, người phụ nữ này lao lên, vượt đèn đỏ, trong khi rất nhiều người đi bộ đang sang đường
Thấy phía trước có khoảng trống, người phụ nữ này lao lên, vượt đèn đỏ, trong khi rất nhiều người đi bộ đang sang đường .

Giống như chị Hoa, anh Dũng thường ngày cũng luôn phải đề phòng mỗi khi dừng đèn đỏ. Anh kể, một lần, trên đường Phạm Ngọc Thạch, anh suýt bị cho ăn đòn chỉ vì tội ...dừng đèn đỏ.

“Đang đi thì đèn đỏ, mình dừng lại theo đúng tín hiệu, bỗng ở phía dưới có tiếng còi xe liên hồi, ngoái lại thì thấy có đôi nam nữ ngồi trên xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm đang phóng tới. Mình nghiêng xe qua một bên cho nó qua, thế mà vừa đi qua, nó còn ngoái lại bảo "Mày thích ăn đòn à. Bấm còi thế mà còn cản đường”.

"Ra đường nhịn một chút cũng được, va chạm với mấy đứa trẻ ngổ ngáo đó, thiệt thân thôi” - Anh Dũng cho biết thêm - Từ lần đó, mỗi lần dừng đèn đỏ, anh Dũng đều từ từ dừng lại, đồng thời quan sát kỹ phía sau xem có người muốn vượt hay không.

Không chỉ thanh thiếu niên, nhiều người có tuổi ý thức cũng tồi không kém. Chị Phạm Thị Liên (Tây Sơn - Hà Nội) một lần đi dừng đèn đỏ ở khu vực đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội hết sức bực mình chẳng có tội gì mà bị ăn chửi.

Số là thấy đèn đỏ, tất cả mọi người dừng lại, chị Liên cũng tấp vào mé đường để dừng cho an toàn. Thế nhưng, vừa dừng xe, chị nghe tiếng chửi "M. mày, dừng lại làm đ. gì?" từ phía sau của một ông trung niên chở con trai đang đi học về.

"Lúc đó, ông này chửi khá to tiếng. Thấy đằng trước quá nhiều xe, hơn nữa mọi người đang dừng xe đều nhìn, ánh mắt phẫn nộ, ông già đành chờ đèn xanh mới đi tiếp, không quên lẩm bẩm vài ba câu chửi. Mình cũng lờ đi cho qua chuyện. Chẳng tranh cãi làm gì cho mệt." - Chị Liên nói.

Ban ngày đã thế, buổi tối dừng đèn đỏ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. “Buổi tối hầu hết các điểm dừng đèn đỏ đều không có lực lượng cảnh sát giao thông, nên người tham gia giao thông đều không tuân thủ. Ai dừng đèn đỏ mà không quan sát đằng sau thì nguy cơ bị tai nạn rất cao” - Một người dân nhận xét.

Ô tô cũng vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và người đi đường
Ô tô cũng vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và người đi đường.

Đồng tình với nhận xét này, anh Nguyễn Duy Lương (Triều Khúc – Hà Nội) cho biết, mỗi khi ra đường vào buổi tối, trước khi dừng đèn đỏ, anh đều phải quan sát thật kỹ đằng sau, hoặc dừng xe sát vào lề đường. “Trời tối, chẳng ai dám dừng xe giữa đường đâu. Hay gặp tai nạn lắm. Bạn tôi có mấy đứa, dừng xe trời tối, bị xe sau đi lên, va quẹt, gẫy cả chân, đổ cả xe ra đường đấy. Cẩn thận vẫn hơn.”

Theo Viết
MỚI - NÓNG