Sau bài báo “Người mẹ 82 tuổi phải cào nghêu nuôi con”

Chúng ta cùng vào cuộc!

Chúng ta cùng vào cuộc!
TP - “Tôi không thể im lặng trước sự vô cảm, càng không thể thờ ơ trước số phận bất hạnh. Chúng ta hãy cùng vào cuộc, chia sẻ, giúp đỡ những người không may mắn như cụ Nguyễn Thị Trạch!”, bạn đọc Dương Thị Sơn Ca tâm sự với Tiền Phong chiều qua (13/1).

Lần tìm theo địa chỉ ghi trong bức thư, tôi về huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tìm Dương Thị Sơn Ca, Phó Bí thư Đoàn xã Hưng Thịnh. “Tình cờ, tôi đọc được bài báo “Người mẹ 82 tuổi phải cào nghêu nuôi con” tại văn phòng Đoàn xã” Sơn Ca cho biết.

Là một Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Sơn Ca tự nhủ phải đi thực tế tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của cụ Trạch, sau đó trở về địa phương kêu gọi các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) quyên góp ủng hộ cụ.

Tranh thủ Chủ nhật, Sơn Ca cùng chồng là anh Trần Văn Thuận , bộ đội tiểu đoàn Nguyễn Viết Xuân, đóng tại TP Vinh, phóng xe xuống phường Thu Thủy, TX Cửa Lò thăm cụ Nguyễn Thị Trạch.

“Khi đi, chúng tôi hào hứng bao nhiêu thì khi về càng buồn bấy nhiêu. Hình ảnh bà mẹ lưng còng, tóc bạc, thui thủi trong ngôi nhà nghèo nàn, quạnh quẽ, cứ ám ảnh tôi. Hơn nữa, cách cư xử của anh Bí thư Đoàn phường nơi đó cũng làm tôi thất vọng!”,

Sơn Ca cho biết. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô quyết định viết thư gửi báo Tiền Phong (Trang 6, TP số 13, ra ngày 13/1/2009).

Sinh năm 1982 tại Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, cuộc đời của Sơn Ca cũng đọng đầy nước mắt. Vất vả từ nhỏ, mẹ mất vì ung thư, cô vừa tham gia công tác Đoàn vừa ở nhà làm ruộng. Lấy chồng bộ đội, vợ chồng nghèo không có điều kiện xây nhà, phải đi thuê chỗ ở. Cô luôn là cán bộ Đoàn gương mẫu.

“Theo tôi, ĐVTN không chỉ tham gia, đóng góp các phong trào của tuổi trẻ. Mỗi người còn phải biết quan tâm đến những số phận bất hạnh xung quanh mình, tìm cách giúp đỡ họ thoát nghèo, thoát khổ!”, Sơn Ca nói.  

MỚI - NÓNG