Con muốn tập viết bằng chân

Con muốn tập viết bằng chân
TP - Hai cánh tay bị cắt cụt, vùng bụng và quanh bẹn cháy đen, bộ phận sinh dục teo lại và sắp rụng… đó là bất hạnh mà cậu bé 9 tuổi Đặng Quốc Trường (Yên Mỹ, Hưng Yên) phải gánh chịu sau tai nạn bị điện giật. Dù chưa ý thức được bất hạnh cuộc đời, nhưng khi tỉnh lại sau ca mổ nhìn đôi tay bị cắt cụt, cậu thì thào: Mẹ ơi! Con muốn tập viết bằng chân…
Em Trường tại Viện bỏng Quốc gia
Em Trường tại Viện bỏng Quốc gia . Ảnh: P.G

Trong phòng bệnh nhi, Viện bỏng Quốc gia, người mẹ trẻ Nguyễn Thị Châm đôi mắt đỏ hoe nhìn con. Cháu bé nằm trên giường bệnh cuốn băng đầy người, hai bàn tay bị cắt cụt, bộ phận sinh dục cháy đen và sắp rụng phải luồn ống xông để tiểu tiện. Trường bị tai nạn điện cao thế chiều 3-4 khi đang chơi ở nhà bà ngoại ở Mỹ Hào, Hưng Yên.

Bác sĩ Nguyễn Băng Tâm, người phụ trách phòng bệnh, cho biết Trường phải trải qua vài ca mổ nữa vì hiện khu vực bụng, vùng bẹn vẫn tiếp tục hoại tử, bộ phận sinh dục cũng phải cắt bỏ. Chi phí điều trị khá cao, đặc biệt việc lắp tay giả để giúp cho cháu hòa nhập cuộc sống sau này.

Trong khi đó, gia đình Trường khó khăn. Mẹ Trường hiện là giáo viên hợp đồng trường tiểu học Trung Hòa I, xã Yên Nhân (Mỹ Hào, Hưng Yên), bố làm bảo vệ cho một đơn vị gần nhà. Từ khi nằm viện, mẹ em phải bỏ dạy để ở viện chăm con. Bố Trường phải trực dồn vài ngày một để có buổi nghỉ lên tiếp tế cho hai mẹ con. Em trai Trường mới 3 tuổi phải gửi ở quê nhờ người thân trông.

 Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ: Nguyễn Thị Châm, khu tập thể Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên. ĐT: 0949173868; hoặc Ban Ban đọc, báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
MỚI - NÓNG