Cùng Cẩm Ly cõng con đi truyền máu

Cùng Cẩm Ly cõng con đi truyền máu
TP - Tiền Phong số 45 (ngày 14-2-2012) đăng bài báo trên, kể về tấm lòng của người mẹ trẻ Đỗ Thị Cẩm Ly. Sau khi báo đăng, gia đình chị đã nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của nhiều bạn đọc.

> 15 năm cõng con đi truyền máu

PV Tiền Phong đến ngôi nhà ở phố Giảng Võ (Hà Nội) để trao tiền ủng hộ của bạn đọc gửi tới tòa soạn giúp đỡ cu Tít (tên ở nhà của cháu Trần Nhật Quang), con trai chị Cẩm Ly. Chị Cẩm Ly mới chuyển tới chỗ ở mới này được hai ngày, sau khi trả nhà ở Khu tập thể Thành Công.

Mở điện thoại để đọc lại những dòng tin nhắn, Cẩm Ly cho biết: “Bài báo ra đúng ngày Valentine nên đây cũng là dịp tôi nhận được nhiều lời chúc bình yên. Nhiều bạn đọc đã gọi điện và nhắn tin ngay cho tôi khi đọc thông tin về 3 mẹ con trên báo.

Có những tin nhắn như: “Đọc bài báo viết về mẹ con chị, tôi không cầm được nước mắt. Cầu cho mẹ con chị được nhiều những trái tim nhân hậu giúp đỡ trong cơn hoạn nạn này…” (được gửi từ bạn đọc có số máy 0978717xxx).

Hay như bạn Lan ở một Cty Giấy nhắn tin: Chị ơi, em vừa đọc thấy cháu Tít tội nghiệp quá, lát nữa em gửi cho cháu 500 ngàn đồng. Thỉnh thoảng để em giúp cháu nhé.

Có tin nhắn từ số máy 0942570xxx của một anh bên Tổng cục Chính trị với những lời chia sẻ: “Anh đọc báo thấy hoàn cảnh của em và Tít khó khăn quá. Anh không có nhiều tiền nhưng muốn gửi cho Tít 5 triệu đồng để chữa bệnh”.

Hoặc một bạn đọc tên Cương ở một trường quân đội ở Hải Phòng, nhắn tin: “Tôi đọc báo viết rất thương cháu Trần Nhật Quang con chị. Tôi muốn gửi cho cháu chút quà…”.

Bạn đọc tên Thủy ở Vũng Tàu gửi tiền cho Tít qua bưu điện. Một bạn đọc tên Đông từ Mỹ gửi mail và 200 USD cho chị Cẩm Ly. Cụ Minh Mỹ, 90 tuổi ở phố N.C (Hà Nội) đã gọi điện cho chị Cẩm Ly: “Tôi chuyển cho cháu 1 triệu đồng, đây là quà của bà Lê Châu ở Canada gửi về”.

“Tổng số tiền mà bạn đọc gửi tặng Tít cũng như mang trực tiếp qua nhà là hơn 35 triệu đồng. Tôi vẫn giữ hết số tin nhắn cũng như nhớ hết sự sẻ chia của bạn đọc gần xa đã giúp đỡ gia đình trong cơn hoạn nạn này”- Cẩm Ly nói.

Cuối năm ngoái khi bệnh của Tít trở nặng, Cẩm Ly mới viết thư cầu cứu bạn bè. Được tin, các bạn bảo: “Bao nhiêu năm mà cậu không nói, nên khi đã nói nghĩa là rất cần”. Cùng với sự giúp đỡ của các bạn và tự thu xếp, Cẩm Ly đưa con sang Singapore hai lần để khám, chữa bệnh.

Bác sĩ ở đây nhận định, lách của Tít đã sưng to nên đến lúc phải cắt bỏ, sau đó thay tủy thì Tít mới khả năng khỏi bệnh. Nhưng để làm công việc này trước hết cần tích cực chữa trị phục hồi các chức năng của gan, tim. Thời gian tới, Cẩm Ly sẽ đưa con sang Singapore để chữa bệnh theo yêu cầu của bác sĩ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG