Cuộc thi Ảnh “Khoảnh khắc Xuân”: Xuân nhớ về ký ức

Mời độc giả xem tác phẩm dự thi của bạn Nguyễn Thị Thu Huyền (Yên Bái). Nếu yêu thích bức ảnh cũng như ủng hộ bạn Huyền, bạn hãy ấn nút Like/Share dưới bài.

Bạn Nguyễn Thị Thu Huyền chia sẻ về ý nghĩa bức ảnh: Xuân trong kí ức của tuổi thơ, là những buổi sáng mưa bay lất phất, được diện những bộ quần áo mới tươm tất, đứng trước cửa nhà chờ khách tới chơi, rồi được cầm lì xì mừng tuổi, mong cho 1 năm học giỏi- ngoan ngoãn, là những bữa cơm quây quần đầm ấm bên gia đình, người thân yêu. 

Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, là những lúc được nghỉ học lâu nhất trong năm, mà không bị bố mẹ mắng đòn, giờ đây khi ta đã lớn, xuân về vẫn những khoảnh khắc ấy, không gian ấy, nhưng sao ta cứ thấy nao nao lòng đến khó tả...

Cuộc thi Ảnh “Khoảnh khắc Xuân”: Xuân nhớ về ký ức ảnh 1
MỚI - NÓNG