Đại gia đình sống nhờ gánh đồng nát của con dâu

Đại gia đình sống nhờ gánh đồng nát của con dâu
TP - Ròng rã gần 10 năm nay, đại gia đình 3 thế hệ gồm 8 người già cả, tật nguyền sống nhờ vào gánh đồng nát nhặt nhạnh thùng rác vỉa hè của người con dâu, chị Trần Thị Phin (38 tuổi, tổ 2, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

> Tàn tật nuôi con tật nguyền
> Thêm chuyện về gia đình mắc bệnh lạ

Đại gia đình gồm 8 người: chồng là Võ Đức Toán (39 tuổi) mất sức lao động, mẹ chồng tàn tật, già yếu là bà Lê Thị Hậu (80 tuổi), ba người chị chồng đều ốm đau, tàn tật, gồm Võ Thị Ân (56 tuổi), Võ Thị Xuân (49 tuổi), Võ Thị Mai (42 tuổi), cùng ba đứa con thơ dại.

Ba đời khốn khó

Bà Hậu sinh 5 người con, anh Toán là con trai út duy nhất. Ngoài một chị đã lấy chồng xa, còn ba chị Ân, Xuân, Mai ở vậy với bà Hậu đến giờ. Năm 1982, khi bán hàng rong ở ga Lăng Cô (Phú Lộc), chị Mai bất cẩn bị đoàn tàu bất ngờ chuyển bánh nghiến trọn chân phải, chỉ biết ngồi nhà.

Năm 1984, trong lúc đi chợ, bà Hậu cũng bị xe cán nát nửa chân trái, tàn phế. Chị Xuân mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày cần 30-40 ngàn tiền thuốc, nay liệt giường vì không có tiền tiếp tục chữa trị.

Anh Toán thì sức khỏe cũng yếu dần, không có tiền khám bệnh. Anh có nghề chạm gỗ, nhưng mỗi năm cố lắm làm được 2 tháng, làm chục phút thì phải ngồi nghỉ đến cả tiếng.

Trăm dâu đổ đầu tằm

Cuộc đời chị Phin từ lúc sinh ra đến giờ luôn tối tăm, cực nhọc. Mẹ mất từ khi chị còn rất bé, ba vào Nam làm ăn bỏ lại chị ở với thím dâu.

Năm 1998, chị đến với anh Toán, có ngờ đâu phải gánh luôn trách nhiệm nuôi cả gia đình nhà chồng.

Chị Phin lam lũ nhặt rác trên hè phố nuôi cả đại gia đình bất hạnh
Chị Phin lam lũ nhặt rác trên hè phố nuôi cả đại gia đình bất hạnh .

Gần mười năm nay, bất kể nắng mưa, với chiếc xe đạp cọc cạch, chị lầm lũi trên khắp ngả đường thành phố nhặt từng tấm giấy,vỏ nhựa… về bán kiếm tiền lo cho đại gia đình.

“Con gái út chưa đầy 2 tuổi mà em nó phải bỏ đó đi kiếm tiền về nuôi bọn tui. Trời lạnh lẽo thế ni, cứ nghĩ đến cảnh một thân em lang thang nhặt ve chai giữa phố mà tui thấy thương xót vô cùng”, chị Mai sụt sùi nước mắt.

“Sơm thì 7 giờ tối, muộn thì 10 giờ tối tôi mới về đến nhà. Nhiều khi tiệc tùng, đám cưới họ gọi mình ở lại thu dọn vỏ lon bia nên ráng chờ. Cả nhà trông chờ vào mình, phải gắng thôi. Hôm nào may lắm thì được 70-80 ngàn đồng, bình thường thì 40-50 ngàn. Nhưng nhiều hôm được chưa đến 10 ngàn” - chị Phin thở dài.

Nhắc đến chuyện học hành của con mình, ánh mắt chị lại hằn lên nỗi lo. Hai đứa con đầu của chị là Võ Thị Hồng Nhung học lớp 8 và Võ Đức Anh Tuấn lớp 6 đều học khá giỏi nhiều năm liền.

“Tình cảnh gia đình thế này, không biết tương lai của tụi nó ra sao nữa…” - giọng chị Phin nghẹn ứ.

Mọi sự giúp đỡ dù ít hay nhiều với chị Phin trong lúc này đều đáng quý. Chúng tôi khẩn mong các nhà hảo tâm, các cá nhân, tổ chức mở chút tấm lòng giúp đỡ chị Phin và gia đình vượt qua nỗi gian truân này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nhà số 6, tổ 2, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong: 15, Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG